Tính đến thời điểm này chị dâu đã về nhà tôi được 8 năm. Sau cưới để tạo điều kiện cho các con tự lập và sống thoải mái, bố mẹ đã cho anh chị căn nhà 2 tầng để ra riêng.
Do biết bảo ban nhau làm ăn nên kinh tế gia đình chị ổn định, vợ chồng hòa thuận. Chị dâu dù còn trẻ nhưng cũng biết sống khi đối nội đối ngoại đâu ra đấy. Đến bố mẹ tôi cũng bênh con dâu ra mặt.
Một lần anh trai tôi đi tham quan cùng lớp cấp 2 ở một tỉnh miền núi. Khi leo núi anh bị trượt chân ngã xuống vực. Mất chồng, chị dâu tôi đau đớn vô cùng song vì con gái vẫn phải gắng gượng sống tiếp.
Sau ngày giỗ đầu của chồng thì chị dâu quyết định sửa sang lại ngôi nhà cũ đang ở và vô tình phát hiện quyển nhật ký được giấu tận dưới hộc tủ của anh trai tôi. Đọc nó mà chị run hết người khi phát hiện bí mật bao lâu nay của chồng quá cố.
Theo những gì anh trai tôi viết trong cuốn nhật ký thì trước đây mặc dù đã có vợ con nhưng trong 1 lần anh đi du lịch cùng công ty, do say xỉn anh và cô đồng nghiệp cùng phòng đã qua đêm với nhau.
Cuộc tình 1 đêm này đã khiến anh và cô ấy có 1 đứa con trai chung nhưng bao năm nay anh không dám thừa nhận vì sợ làm tổn thương vợ con mình. Cô đồng nghiệp kia cũng chuyển chỗ ở nên anh chẳng biết thông tin gì về 2 mẹ con cô ấy. Tuy nhiên anh luôn có mong muốn là tìm lại được đứa con trai không thừa nhận kia vì dù sao cũng là máu mủ của anh.
Từ hôm biết được bí mật đó, chị dâu đăng đàn tìm kiếm khắp nơi mong muốn hoàn thành tâm nguyện của chồng. Nhờ sự kiên trì tìm kiếm cuối cùng chị đã tìm được đứa bé ấy đang sống cùng mẹ nó cách tầm 100km.
Để chứng thực được đó có phải là con chồng không, chị buộc phải làm xét nghiệm ADN với mẫu lấy từ cả bố và mẹ. Hôm qua chị sang nhà ông bà nội van xin:
“Con xin ông bà hãy đồng ý cho con được mở nắp quan tài chồng để có thể lấy tóc đi xét nghiệm ADN hoàn thành mong muốn của anh ấy”.
Bố mẹ tôi vẫn lắc đầu:
“Con điên thật rồi, nó phụ con như vậy còn có con ngoài giá thú mà vẫn muốn tìm thằng bé sao? Bố mẹ không đồng ý. Làm như vậy quá xáo trộn cuộc sống của người đang sống và cả người đã mất”.
Thấy bố mẹ chồng không cho nên chị dâu lại lủi thủi ra về. Cả nhà tôi chỉ sợ lỡ chị làm liều mà lén ra nghĩa trang đào mộ chồng lên không? Thật không hiểu chị ấy nghĩ gì nữa?
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1