Lâu lắm rồi, mẹ lại khóc, đúng là dù có mạnh mẽ bn đi chăng nữa thì mẹ vẫn là phụ nữ. Mẹ không ngủ được, tủi thận, tủi phận mẹ quá con trai ạ. Trước kia, mẹ chỉ mơ 1 cs bình thường, giản dị, được chăm sóc cho chồng con, được nấu cho chồng con bữa cơm ngon, được chuẩn bị quần áo cho chồng con tắm, được đón chồng đi làm về, đón con đi học về...chỉ thế thôi, điều đó là lớn lao??? Khó có được??? Vậy mà bg, ntn? Mọi thứ từ a đến Z cái gì mẹ cũng phải lo, cũng là phụ nữ, người ta được chồng chiều, gánh vác đủ mọi thứ, còn mình cái gì cũng phải làm 1 mình, cám cho cảnh không chồng...thương ông bà ngoại nhiều, thương cu tí nhiều, mẹ càng cố gắng thì mọi việc càng tồi tệ, cs cứ trêu ngươi, thử thách mẹ mãi con a, mẹ cứ gồng mình chịu đựng mãi, liệu mẹ sẽ chịu đựng được bn lâu nữa, mà cũng không thể k cố gắng được vì nếu không thì cu tí sẽ sống ra sao???mẹ thèm lắm 1 bờ vai để mẹ tựa, thèm 1 người chia sẻ khó khăn cs cùng mẹ, nhưng rồi mẹ lại nén lòng lại vì mẹ sợ, sợ lắm nếu người ta cũng như Bố cu tí, sống bản năng, lợi dụng, giả tạo, dối trá... mẹ sợ lắm nếu người ấy tệ bạc với con, mẹ sợ làm tổn thương con trai mẹ, tình yêu mẹ dành cho con đủ lớn để mẹ không bị cám dỗ bởi những phút yếu lòng. Mẹ đã từng khóc rất nhiều cho cuộc đời và số phận của mình, nhưng lâu rồi, sự vất vả, cơm áo gạo tiền đã làm mẹ chai lì với cs, mẹ không bg khóc kể cả khi đau khổ nhất,nhưng lúc này mẹ đã khóc, mẹ khóc vì mẹ đã thấm mệt, mẹ khóc vì ngay lúc này mẹ rất cần 1 người để chia sẻ vất vả cùng mẹ.cả tuần nay mẹ thức trắng, cả tuần nay mẹ không làm ra đồng tiền nào vì chỉ ở nhà chăm sóc cho con mà tiền học của con, tiền thuê nhà, thuê nhân viên, thuê gian hàng vẫn phải đóng, vậy là số tiền tích góp để dành lúc cu tí ốm đau đã được dùng đến đúng mục đích. cv gặp khó khăn, cu tí ốm...tay trắng.hic. lại phải bđ lại, lại phải cố gắng từ sô 0. ngày mai không biết sẽ ra sao nữa, 1 điều duy nhất bg mẹ mong đó là con trai mẹ khỏi bệnh...cầu trời phù hộ. Mẹ yêu con nhiều lắm!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1