Làm chủ rồi mới hiểu: Có những áp lực không biết kể cùng ai
Mình năm nay 34 tuổi, khởi nghiệp kinh doanh từ con số 0. Ngày mới bắt đầu, mình luôn nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ hơn người khác là sẽ thành công. Nhưng sau nhiều năm làm chủ, mình mới nhận ra điều khó nhất không phải là kiếm khách hàng, mà là gánh trách nhiệm trên vai mỗi ngày.
Nhân viên nhìn vào nghĩ chủ là người có tiền, có quyền quyết định mọi thứ. Người ngoài nhìn vào nghĩ kinh doanh là tự do thời gian, thích làm thì làm. Nhưng thực tế lại khác rất xa.
Có những tháng doanh thu giảm mạnh, mình mất ngủ cả tuần vì lo tiền lương cho nhân viên. Có những khách hàng nợ tiền, có những đơn hàng lỗi, có những quyết định sai khiến mình mất hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Mình không dám kể với gia đình vì sợ mọi người lo lắng.
Nhiều lúc áp lực đến mức chỉ muốn buông xuôi. Nhưng sáng hôm sau vẫn phải dậy, vẫn phải cười nói với khách hàng, vẫn phải động viên nhân viên rằng mọi thứ ổn.
Điều mình thấy cô đơn nhất là khi làm thuê, có chuyện còn có đồng nghiệp để chia sẻ. Còn khi làm chủ, đôi khi càng lên cao càng ít người hiểu được những gì mình đang chịu đựng.
Bù lại, kinh doanh cũng cho mình nhiều bài học quý giá. Mình học được cách chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân, học cách đứng dậy sau thất bại và học được rằng tiền bạc không phải thước đo duy nhất của thành công.
Không biết ở đây có anh chị nào đang làm chủ doanh nghiệp, cửa hàng hay kinh doanh online không? Mọi người có từng trải qua cảm giác áp lực và cô đơn như mình không? Mọi người đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào?
Rất mong được nghe những câu chuyện thật từ mọi người.

