Mình năm nay 32t, hiện tại mình đang làm việc tại một doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, mức lương và thưởng nói chung là ổn, cũng may mắn được sự giúp đỡ nên mình thăng chức nhanh có quân hàm và chức vụ đầy đủ tương đối...tuy nhiên nếu chỉ có vậy mình đã không nhờ mn, sau gần 3 năm làm việc đc gần nhà thì hiện tại công ty chuyển cách xa nhà mình khoảng 150km, xa nhà cvc vất vả hơn, càng làm vc trong môi trường nhà nước mình càng cảm thấy con ng trì trệ, người biết nói còn hơn ng biết làm, tính mình thì thẳng thắn k biết nịnh bợ, xa nhà cvc thì bãi bờ trực tiếp mở mắt ra là cvc rồi..thêm nữa thời gian gần đây mình tình cờ phát hiện ra mình đi làm xa vợ ở nhà ngoại tình, thật sự mình suy sụp lắm, mình có gọi cô ấy nói chuyện cô ấy nhận hết và xin cho cô ấy cơ hội để sửa chữa, vk ck mình cưới nhau đã 5 năm và có 1 con trai, vì nghĩ cho con nên mình cho cô ta cơ hội nhưng thật sự cảm giác k vui tí nào, thêm cvc mệt mỏi áp lực mình thấy nản lắm, con người mình trở lên thô tục, hay cáu bẳn...haiz mình k muốn cs trở lên như vậy, gần đây mình quyết định xây thêm ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà ô bà để sống t.mai hơn, 1 tháng mình chỉ đc nghỉ 4 ngày thôi tranh thủ về rồi lại đi ngay mà xin nghỉ cũng đâu phải dễ, thời gian về nhà đc nghỉ ngơi mình cũng bớt nóng tính đi, mình nghĩ có lẽ mình sẽ cố xin để đc về gần làm nhưng nếu khó khăn quá mình sẽ tìm cvc khác mình làm cho mình vì tính mình không thích môi trường nhà nước quá gò bó, đầy dối trá và đấu đá nhau, có thể ra ngoài làm cũng k tránh khỏi tranh đấu nhưng ít ra ngày mình đi làm tối đc về với gia đình, nhiều khi mình nghĩ 5tr cũng đủ mà 10 hay 20tr cũng đủ mình muốn làm cvc mà mình cảm thấy vui, mình băn khoăn quá nếu bỏ thì mình đã phụ công người xin cho mình, lo cho mình lên cán bộ rồi đủ các chế độ như bg nhưng nếu tiếp tục lâu mình sợ mình trầm cảm mất thôi, mong mn cho mình lời khuyên???