Đây là câu chuyện của bản thân tôi, một đứa được đào tạo đàng hoàng về văn chương chữ nghĩa và mong muốn được trở thành một BTV truyền hình.


Khi còn học phổ thông tôi luôn có nguyện vọng được vào Đài để công tác, nuôi dưỡng ước mơ đó cả 4 năm ròng đại học, rồi học cả thêm các khóa đào tạo ngắn hạn về truyền hình. Ấy vậy mà 5 lần 7 lượt không xin vào được.


Tôi có biết 1 nhỏ em khóa sau, cùng quê, cũng bằng cấp như tôi, nói chung giống tất tần tật mà vào một cách dễ dàng. Hỏi ra mới biết nhờ mối quan hệ của cha mẹ mà đưa vào.


Thật sự tôi rất buồn, cảm thấy nản lắm. Rất nhiều lần tôi quyết định quên đi để làm cv hiện tại nhưng lâu lâu cứ nhớ lại cảm thấy bứt rứt, không cam chịu được. Tôi phải làm sao đây?