Mình cần một lời khuyên từ mn ạ


Mình có nhóm bạn 3người ở đại học, chúng mình chơi và quen nhau cũng được 2năm rồi. Trong 2năm mình nhận ra mỗi khi 1 trong 2người còn lại giận hay dỗi sẽ có người nhắn tin hỏi han dỗ, nhưng khi đến mình thì không. Hai người kia họ khá là thân thiết hơn là mình. Hôm qua mình đã nói không thể tiếp tục tình bạn này được nữa, họ rủ mình đi đóng học phí tiếng anh rồi đi ăn, mình đã đi cùng hai bạn í đi chung 1xe sau khi chờ đợi bạn í đóng xong khá lâu thì tìm quán ăn, bạn í không bảo với mình ăn chỗ nào cứ thế đưa mình đi chỗ rất xa và tắc đường gần 1tiếng mình mới đến chỗ ăn. Đến nơi mình bảo đi xa thế, mình mệt, thay vì bảo đường hơi tắc thì bạn í bảo “Ai mà chẳng mệt” dù có đường ko tắc hơn thì bạn í không đi, phóng rất là nhanh, mình không theo kịp. Mình biết mình trẻ con nhưng thật sự mình thấy không vui, chuyện cũng chẳng to tát mấy, nhưng bọn mình cắt đứt rồi.