Em là nhân viên mới vào công ty được 2 tháng. Vào phòng ban đầu thấy chị trưởng phòng khá niềm nở và thoải mái, nên cũng thầm mứng rồi.


Em ý thức được mình là nhân viên mới nên cũng khá là nhiệt tình và chăm chỉ, kiệm lời cũng ít nói chuyện.


Phòng em mọi người cũng ít khi nc với nhau trong giờ làm việc nên em cũng ko bắt chuyện nhiều mà cố gắng hoàn thành công việc thôi.


2 ngày gần đây không biết vì lí do gì mà chị trưởng phòng bỗng lạnh nhạt với em! ngó lơ luôn mà trong khi đó mấy ngày trc vẫn còn ngồi nói chuyện rất thân tình với em. ( Em yêu em họ của chồng chị ý, nên chủ yếu 2 chị em nói về chủ đề này)


Em lo lắm không biết có vấn đề gì không và em phải làm sao?


Chứ cái kiểu phòng có 4 người (1 ng nghỉ sinh) còn em và 1 người nữa cũng là nữ chị ấy cái gì cũng nói chuyện với người kia và ko thèm để ý gì tới em :(. Em hỏi gì cũng gắt lên và tỏ ra khó chịu ra mặt.


Em không biết phải làm gì! ai gặp trường hợp này rồi thì giúp em với!!