Đàn ông, đàn bà và một bộ phận không biết là đàn gì?????
Mối quan hệ ở cơ quan các bạn như thế nào ạ. Ở cơ quan tớ chưa đầy 30 con người mà đa dạng thể loại luôn. Nào là các cô chưa chồng, các chị đã có chồng con, có anh chưa vợ, có anh ly hôn, có chú sắp nghỉ hưu. Nói chung chia ra ba loại: vài người là đàn ông, một số lad đàn bà, và một vài người giống đực nhưng không biết là nên xếp vô đàn nào. Nếu xếp chung với đàn ông thì tội các anh quá, xếp vào đàn bà thì các chị lại buồn. Đàn gì mà vừa tham, lại kẹo kéo, ngồi buôn dưa còn hơn các chị, mà lại có cái kiểu, trước mặt thì làm như quan tâm nhau lắm, ấy thế mà đâm sau lưng ngta lúc nào không hay. Mấy cô chưa ck thì nhìn thấy mà sợ lấy chồng, sợ vớ phải mấy người như này, mấy chị có chồng rồi thì bỗng thấy yêu chồng mình hơn, vì so với ở cơ quan thì các ổng còn tốt gấp vạn lần. haizzzz, nghĩ mà buồn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1