hình ảnh
Gửi các cô gái !


Babe, em có biết một loại đàn ông không được phép làm phiền cuộc sống của em không ? Đó là đàn ông Nghèo. Đã nghèo còn không có ý chí tiến thủ, tự ái cao, ki bo, thích thể hiện, nói chuyện sáo rỗng và luôn sợ đàn bà moi tiền mình, muốn được miễn phí.


Những ai nói với em rằng "Chỉ cần tình yêu thôi là đủ" chắc chưa bị đời nó vả cho tỉnh, nên vẫn ngu mộng ấy. Một người đàn ông mà tuyên bố rằng yêu ai đó, là cần phải đủ năng lực lo cho phụ nữ của mình. Đừng viện cớ, cũng đừng lôi bài tình cảm hay tình yêu chân thành gì hết ra làm lá chắn.


Con sinh có cần tiền không ? Ăn uống sinh hoạt có cần tiền không ? Cha mẹ hai bên có cần tiền phụng dưỡng, báo hiếu không ? Nếu muốn miễn phí và không mất gì thì sống một mình được rồi, đèo bòng ai chi cho thêm khổ rồi kêu ca ?


Ví dụ dễ hiểu như này đi. Các anh ra đường ngoắc con Ca.ve đi nhà nghỉ với mình, thì có phải bỏ tiền khách sạn và cả tiền nó phục vụ không ? Thử nói "không" xem các anh có bị cào mặt, lên đồn giải trình tội danh nào đó không ?


Thế mà giờ yêu một cô gái lại ki bo tính toán, không muốn tốn một xu để theo đuổi, quà cáp. Còn muốn lấy cô ấy về nhà rồi thành Osin phục vụ, sinh con, chăm sóc, làm mọi thứ miễn phí. Nghe rất buồn cười luôn đó.


Babe, hãy nhớ rằng: Đàn ông đủ năng lực lo cho em, bảo vệ em, chăm sóc em, chu cấp cho em nó là cơ bản, đạo lý đơn giản của cuộc sống thôi. Nhưng nhiều gã đàn ông nó không hiểu lắm, hoặc hiểu nhưng cố tình làm lơ đi. Và các em cũng gián tiếp và trực tiếp khiến cho những gã như vậy càng nhiều, rồi lợi dụng các em.


Nếu các em đòi hỏi quyền lợi của bản thân, lập tức sẽ bị gán cho cái danh thực dụng, hám tiền, đào mỏ, các em bị đánh giá. Nhưng tại sao ? Các em chỉ đòi hỏi những gì các em xứng đáng có được. Các em đâu có sai ?


Các em có quyền có một Mr Right hào phóng, yêu thương, chiều chuộng các em. Các em đâu cần phí phạm đời mình cho một gã tồi và để cho gã được hưởng lợi. Thế giới 8 tỷ người chẳng lẽ các em không tìm được ai đó sẽ yêu mình, đối xử tốt với mình ?


Mà nếu xui lắm không tìm được, thì em vẫn có thể sống một mình, độc thân vui vẻ, là nữ hoàng của chính em. Chẳng việc gì phải dính vào một gã tồi luôn làm em phiền não, không trân trọng em, chỉ muốn lợi dụng em, chỉ muốn sự miễn phí từ em.


Các em không được lãng phí mình như thế !
https://www.facebook.com/photo/?fbid=979641484165718&set=a.186326453497229