Các chị ơi ! Giúp em với , em đang trong cơn hỗn loạn , em thật sự rất sợ . Em mới sinh con được 3 tuần , nhưng giữa vợ chồng em hay xảy ra xích mích . Chúng em cưới nhau được 1 năm rưỡi thì em có thai , chồng em rất thích trẻ con , chính anh ấy yêu cầu em có em bé mặc dù em không muốn , nhưng rồi chúng em vẫn có con , em không thích con nít , em cứ nghĩ khi mình có con thì tình mẫu tử sẽ khiến em thay đổi , nhưng không , sau khi sinh bé , em không thể cảm nhận được tình yêu mình dành cho con , em không cho con bú , nói dối là bị mất sữa ,em rất sợ nó đến gần em ,mặc dù em rất cố gắng , mỗi lần con khóc em cảm thấy chán ngán vô cùng , đôi khi xen lẫn sợ hãi và tức giận con mình , có ai trên đời như em không ? Em thật tệ hại. Không ai trong nhà biết , ngoại trừ em , em giấu cả chồng , nếu biết được không biết anh ấy sẽ nghĩ em như thế nào !
Gần đây em và chồng thường xuyên xung đột , chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt thôi , anh ấy rất yêu thương em và con , nhưng không hiểu sao lúc nào em cũng cảm thấy không đủ , anh ấy thường làm việc từ sáng tới khuya mới được đi ngủ , nhưng sao em vẫn cảm thấy anh ấy chưa cho em đủ những tình cảm mà em cần phải có , có nghĩa là em muốn anh ấy chìu chuộng em hơn nữa , từ đó chúng em thường gây gổ , đã 1 lần em bỏ nhà đi vào đêm khuya (chúng em sống bên gia đình em), rồi có chuyện lớn , nhưng sau đó cũng đâu vào đấy , mọi chuyện trở về như cũ , nhưng sao em vẫn cảm thấy thiếu thốn tình cảm , em rất đau khổ khi gây gổ với anh ấy , nhưng mặc khác , em muốn có một tình yêu mới , có thể em muốn ngoại tình , rồi ly hôn nhưng với ai và làm cách nào thì em không biết , em muốn có một tình yêu mới để bù đắp . Vì đã 1 lần anh ấy có ý muốn ly hôn nên em càng chán nản mặc dù còn rất yêu anh ấy . Em có biến thái quá không ? Em không cưỡng nổi lòng mình , giữa những đau khổ , những hỗn loạn này .
Mặc khác , em thường trông con vào khoảng thời gian trưa , vì bé ngủ với bà ngoại , đến trưa em mới trông con , nhưng em không cảm thấy hứng thú khi chăm bé , em muốn được đi làm , muốn được ra ngoài , nhưng không biết làm sao , ba mẹ em ai cũng bận nên không thể giao con cho ông bà suốt ngày được , có thể là em hoàn toàn không muốn trông bé . Em phải làm sao ? Em sợ vô cùng , em muốn tìm đến cái chết , nhưng thương ba mẹ nên lại thôi , xin chia xẻ với em , em không thể chia xẻ với chồng mình , cũng không thể với ai khác , hãy làm ơn cứu em , cho em lời khuyên em phải làm thế nào ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trước đây mình...
Bao nhiêu người đã tư vấn...