Em gái mình năm nay 26 tuổi, mới có một cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh, nhưng lúc mang thai em tăng cân khủng khiếp, giờ đã gần 1 năm mà em nặng đến 80kg( em cao có 1m56) trong khi trước đây chỉ có 50kg. Nó muốn giảm cân lắm, cũng đi học này học nọ, nhưng vô ích. Đợt rồi chả biết nghe ai nói, hay học ở đâu, mà cứ Big C mua về một đống đùi gà đông lạnh, ngày nào cũng rán lên ăn 3 bữa, không ăn cơm, ăn thêm rau thôi. Thế mà giảm nhanh chóng được 4 5 kg trong có 1 tuần. Em cũng hoang mang về tình trạng của nó lắm. Cảm giác không yên tâm. Ăn nhiều đồ rán như thế nhẽ ra phải tăng cân chứ, ko tốt đúng không các chị em. Có ai có kinh nghiệm chưa? cho mình xin ý kiến với với cả có gây ra stress, căng thẳng mệt mỏi không? vì nhiều lúc thấy nó cũng cáu gắt và không vui vẻ thoải mái như bình thường.