Tâm sự của một ông bố đồng tính nuôi con bằng sữa công thức
Trong suốt 1 năm đầu đời của con gái, tôi luôn nhận được cảnh báo rằng: Nuôi một đứa trẻ bằng sữa công thức sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của bé. Bé sẽ béo, uể oải, lười, hệ miễn dịch không tốt và xa cách với bố mẹ.
Và tôi giống như bị khủng bố tinh thần khi thấy trên các trang mạng xã hội các hội nhóm, các người mẹ nuôi con bằng sữa mẹ tự hào quá đáng về thiên chức của mình và bài trừ kịch liệt việc nuôi con bằng sữa công thức, lại còn khuyến cáo “Trẻ bú sữa công thức sẽ ốm yếu hơn”, cả những khẩu hiệu “Sữa công thức tăng gấp đôi tỉ lệ tử vong ở trẻ”… nữa.
Mặc dù bác sĩ nhi khoa đã bảo không có gì cần phải lo lắng về con gái tôi, những nỗi ám ảnh khác vẫn vây quanh: Các tạp chí cho mẹ và bé tràn ngập thông tin về sự cần thiết phải cho con bú sữa mẹ (nhưng lại chạy quảng cáo cho sữa công thức), các diễn đàn mạng thì cật lực lên án: những kẻ không cho con bú sữa mẹ thật ích kỷ; tôi còn biết một số bà mẹ cho con bú sữa công thức bị chỉ trích công khai nữa.
Tôi đã cố gắng vượt qua nỗi xấu hổ với sữa công thức, bởi tôi đã quá mệt mỏi khi chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh. Thế nhưng tôi biết làm thế nào được: Tôi không có ngực, chồng tôi cũng thế.
Những ông bố đồng tính giống như tôi, hay những ông bố đơn thân, hay những bà mẹ gặp vấn đề về sữa, những người ông người bà phải nuôi cháu, những bố mẹ nuôi, cha mẹ của những trẻ sơ sinh không thể bú – mỗi năm có hàng ngàn người nhận nhiệm vụ nuôi trẻ sơ sinh mà không thể cho chúng bú, do đó, sữa công thức là một sự lựa chọn bắt buộc. Nỗi khổ của bạn là những điều tiếng xung quanh. Và bạn không biết bao nhiêu người sẽ quan tâm đến con bạn nếu bé thật sự bị ảnh hưởng bởi sữa công thức?
Điều an ủi duy nhất của tôi trong thời điểm đó, là con gái tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Bé hoàn toàn không có một triệu chứng nào thường được cảnh báo khi dùng sữa công thức. Trên thực tế, bé tỏ ra hợp với sữa công thức và khá lanh lợi. Con gái tôi là đứa bé đầu tiên biết đi trong hội nhóm các bà mẹ mà tôi tham gia, và không bị nhiễm trùng tai giữa hay đau dạ dày trong số những đứa bạn cùng trang lứa. Đứa trẻ duy nhất có thể theo kịp sự phát triển của con gái tôi lúc đó là một cậu bé tên Kaelen, và cậu bé này cũng uống sữa công thức.
Tôi thật sự mong mỏi cuộc chiến giữa bú sữa mẹ và sữa công thức hạ nhiệt bớt đi. Hiện tại thì người ta đã bớt khắc nghiệt hơn, không cho việc nuôi con bằng sữa công thức là một chuyện khủng khiếp nữa, nhưng vẫn là một việc không hề mong muốn. Chính một bác sĩ nhi khoa đã nói: “Có một sự khác biệt rất lớn giữa lựa chọn tốt nhất và lựa chọn duy nhất”.
Khoa học hiện vẫn có nhiều nghiên cứu khác nhau về sữa mẹ, sữa công thức. Còn tôi, tôi có thể cung cấp cho bạn 2 nghiên cứu nhỏ trên thực tế của tôi, về 2 đứa bé. Một là cậu bé Kaelen, mẹ bé bị mất sữa, và bé uống sữa công thức từ khi mới chào đời. Bây giờ Kaelen được 9 tuổi, cậu bé khỏe mạnh, giao tiếp tốt và rất sáng tạo, sở trường là 2 môn thể thao đá bóng và bơi lội, thành thạo 2 ngoại ngữ và thành tích học tập thuộc top đầu trong lớp. Trường hợp thứ hai chính là con gái tôi. Bé có thể chơi đá banh, võ thuật, đạp xe nhiều km, cô nàng có thể đọc được những quyển sách 500 trang và đang phụ trách chuyên mục “sinh vật biển” cho tạp chí của trường. Thật lòng mà nói, tôi rất ganh tỵ với hệ miễn dịch của bé.
Là một người chăm trẻ nhưng không thể cho con bú sữa mẹ, tôi hạnh phúc khi nói với thế giới rằng, con gái của tôi khỏe mạnh, năng động và gắn bó với cha mẹ. Sữa công thức không phải là phép thuật, nhưng nó có đủ dinh dưỡng để nuôi lớn một đứa trẻ không được bú sữa mẹ. Cho dù con đường mà tôi chọn đã còn được tranh luận là “tốt nhất” hay “tốt nhì”, thế nhưng một minh chứng không thể chối cãi cho chất lượng của sữa công thức đó chính là cuộc sống tốt đẹp của con gái tôi.
Đừng kỳ thị chúng tôi – những người cho con dùng sữa công thức – nữa, được không bạn?
David Valdes Greenwood
Theo Huffington Post
Về tác giả: David Valdes Greenwood là một nhà văn theo chủ nghĩa hiện thực và là một biên kịch. Anh có bằng Thạc sĩ và đang là giảng viên tiếng Anh tại Đại học Tufts. Năm 2005, David và người tình của mình nhận nuôi một bé gái và nuôi con bằng sữa công thức. Đây là bài viết của anh trên blog chia sẻ về chuyện đề cao sữa mẹ quá mức và kỳ thị những người cho con dùng sữa bột.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1