Nhà có bà đẻ, bố tự chế 5 thứ đồ dùng độc lạ này, mẹ xài thích mê, phòng bệnh hậu sản, con ngoan bú khỏe
Nói thật với các mẹ là nhà chồng em không khá giả gì cả. Vì vậy nên khi cưới nhau về hai vợ chồng có ý định kế hoạch vài ba năm rồi mới đẻ. Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Mới có nửa năm chồng em đã cho vợ ôm cái bụng thù lù. Thiệt chứ lo muốn chết luôn á. Gần đến ngày dự sinh, trong khi mấy chị bầu trong xóm khoe mua cái này, sắm cái kia cho cả mẹ lẫn con đầy đủ cả rồi còn riêng em vẫn chưa đâu vào đâu, bụng dạ cồn cào cả lên chả muốn đẻ nữa.
Mặc dù buồn buồn, lo lo nhưng nghĩ lại cũng thấy thương chồng và ba mẹ chồng lắm, nghèo nên mới thế chứ thật ra có bao nhiêu tiền, có món gì ngon, mọi người đều dồn lo cho mẹ con em hết. Cái giỏ đồ em bé cũng một tay mẹ chồng chọn lựa giùm cho chứ em có biết cái quái gì đâu, tập đầu ngơ ngơ lắm.
Một bữa cuối tuần nọ, em ngủ trưa tới 2 giờ dậy thì thấy chồng lụi hụi làm cái gì đó ngoài sân. Ra mới thấy ổng ngồi đục một lỗ thật to trên mặt cái ghế nhựa. Nhân lúc ba mẹ chồng không có ở đó, em ngửa cổ ễnh bụng lên la lối (thật ra là mắng vui đấy ạ, tụi em hay trêu nhau suốt): “Trời ơi là trời, nhà chưa đủ thiếu thốn hay sao mà anh còn đi phá đồ phá đạc. Cái ghế đang yên đang lành tự dưng đi khoét lỗ chi vậy trời? Hư nó cái ghế.” Chồng cười sằng sặc nhìn em: “Mẹ bảo anh làm để đẻ xong xài đó, chưa biết cái gì đã xàm xàm quá má ơi!”. Mẹ chồng em ở đâu trong bếp chui ra giải thích: “Mẹ kêu thằng Thanh làm để mai mốt con ngồi cái ghế đó xông hơ cho tiện, ngày xưa mẹ đẻ bà ngoại con cũng làm vậy”. Thế là em được một phen nhục mặt vì ngại. Thiệt chứ nhiều khi lanh chanh quá cũng khổ, nhưng may nhà chồng em ai cũng tốt tính cả nên sống dễ thở lắm ạ.
Em đẻ thường, sau khi sinh xong về nhà thì mẹ chồng mang cái ghế nhựa đó để vào phòng riêng của em liền. Hằng ngày cứ sáng sớm và chạng vạng là mẹ chồng lại bưng lên một nồi nước lá trầu nghi ngút khói đặt phía dưới chiếc ghế nhựa đã khoét lỗ rồi bảo em xắn váy cao lên trên bụng rồi ngồi vào ghế xông. Xông lá trầu thì cực thích đó các mẹ à. Nó giúp vùng kín mau lành vết thường, phòng ngừa nhiễm trùng, se khít, làm hồng, khử mùi hiệu quả. Mẹ cũng có thể xông mặt, xông đầu, ngực, nách... bằng nước lá trầu không nữa nha.
Mẹ nào ở cữ siêng xông vùng kín bằng lá trầu không như thế này bảo đảm ra tháng thích thú vô cùng. Muốn biết thích thú ra làm sao thì các mẹ cứ nghe em làm đi sẽ rõ. Hihi. Sở dĩ nên dùng cái ghế khoét lỗ đó để xông vì ngồi như vậy rất thoải mái, có thể tựa lưng (vì tư thế ngồi lúc mới đẻ xong rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến hệ sinh sản và xương cốt của mẹ về sau. Nhiều mẹ sẽ bảo là không cần dùng ghế này mà dùng bô, ok cũng được không sao hết nhưng bô thấp nên mẹ ngồi co chân rất mau mỏi, đau vùng chậu nữa đấy ạ.
Ngoài chiếc ghế nhựa thần thánh thì mẹ chồng em còn phát minh ra mấy món đồ khác cũng vi diệu không kém, em chia sẻ ra đây để các mẹ thích thì học theo nha. Chắc chắn sẽ hài lòng lắm đó.
Váy chống nắng làm váy mặc đi đẻ
Mẹ chồng có mua cho em hai cái váy chống nắng mới, bà lựa loại có chất liệu vải mềm nhẹ rồi đem giặt sạch phơi khô gấp để đó. Đến hồi em vật vã đẻ xong còn nằm viện, bà kêu em khỏi mặt quần mà mang cái váy chống nắng vào để tiện thay cởi, tiện vệ sinh này nọ. Công nhận đỡ mất công thật các mẹ ạ, với lại vừa sinh xong mỗi lần cúi người cởi đồ sẽ đau và ê ẩm lắm, có cái váy chống nắng này mang đỡ biết bao nhiêu. Mai mốt về nhà có thể tận dụng nó để mặc lúc xông hơ vùng kín.
Ghế gác chân đi vệ sinh
Nhà mẹ nào xài bồn cầu ngồi bệch thì các mẹ nhớ để sẵn 2 cái ghế con thấp (ở quê em gọi là đòn ngồi), ở trong nhà vệ sinh nha. Mỗi khi đi vệ sinh thì ngồi gác hai chân lên ghế con để đỡ áp lực, hạn chế bệnh trĩ... À chỗ nào mà bậc thềm cao thì cũng nên kê sẵn cục gạch hay gì đó chắc chắn để bước lên dễ dàng. Chứ mới sinh xong mà đi đứng sỗ sàng, giở chân cao, leo trèo... thì rất có hại, coi chừng bị sa dạ con, mai mốt dễ đau nhức người...
Áo choàng cho con bú
Trước sinh, nếu có thời gian, các mẹ nên lấy vải hoặc đầm váy rộng ít mặc tự cắt may thành một cái áo choàng rộng rộng để mai mốt đẻ xong choàng vào cho con bú chỗ đông người hoặc che chắn cho con khi di chuyển ngoài đường để tránh gió, nắng, bụi. Nói thật chứ cái lúc rời viện về nhà thể nào cũng cần xài đến nó à.
Dụng cụ cho con uống thuốc
Nếu chẳng may con bị bệnh phải dùng thuốc mà uống vào bé cứ nôn trớ thì mẹ có thể chọn lấy một cái núm ti thật mềm phù hợp với con (loại núm bé thích nhất) rồi đặt ống thuốc vào bên trong, bơm lượng thuốc cần cho bé uống vào ống rồi đưa núm cho bé mút như bú mẹ là được.
Hy vọng những đồ dùng độc đáo này sẽ có ích cho các mẹ thật nhiều nha. Cá nhân em đã thử qua hết và thấy ưng ý hết cỡ đó ạ. Đôi khi chỉ nhờ một vài thứ đơn giản như vậy mà việc sinh nở, chăm con của mình trở nên nhẹ nhàng lắm đó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1