Mẹ chồng đon đả đón em về nhà ở cữ, ở được vài ngày em khóc cạn nước mắt khi biết được nguyên nhân...
Chuyện mẹ chồng, nàng dâu là đề tài muôn thuở của các mẹ mang ra bàn tán và so sánh mỗi dịp ngồi lại với nhau. Nhiều mẹ than kể nhà chồng thế này, mẹ chồng thế kia, nhưng cũng có mẹ may mắn vào được nhà chồng tử tế, được mẹ chồng yêu thương cưng chiều như con gái ruột, khiến mẹ khác phải ganh tỵ.
Bữa kia em thấy cô bạn chia sẻ một bài viết của một mẹ đang ở cữ trên FB, điều đáng chú ý là trong bức hình chỉ là chén cơm trắng và một quả trứng luộc, chị nói đây là bữa cơm ở cữ mà mẹ chồng chuẩn bị cho, ai nhìn thấy cũng xót xa, quả thực là “khác máu tanh lòng”. Chị N.S, là người đăng tải bức hình, chị đã chia sẻ câu chuyện của mình khiến nhiều người phải chết lặng.
Chị S. viết: “Em mới sinh em bé được 8 ngày. Vâng, đây là bữa sáng của em. Cơm nguội với trứng luộc. Sáng ngủ dậy mẹ chồng em bảo: Có 2 quả trứng luộc đấy, ăn một quả, một quả để dành cho cháu nhé.
Cơm thế này cũng là bình thường thôi, em biết nhiều người còn khổ hơn mình mà. Nhưng cái chính ở đây là tủi thân mọi người ạ! Vừa ăn vừa khóc…Lấy chồng xa, chồng thì chẳng có trách nhiệm gì, thêm chuyện mẹ chồng nàng dâu, khác máu tanh lòng mà…Em từ ngày mới đẻ đã tự chăm con rồi, cũng cố dậy dọn dẹp với quét được nhà thôi, còn nhờ bà nội nấu cơm cho. Có bữa bà luộc cho đĩa rau cải bảo không phải kiêng. Em chả dám ăn…Mấy hôm đầu, bà toàn nấu cháo cho ăn, ngày 3 bát cháo mọi người ạ. Được 3 hôm em sợ cháo quá, em nhờ bà mua cho ít thịt lợn về rang gừng. Hôm sau bà mua thịt thật nhưng là thịt ba chỉ, nạc chả thấy đâu, toàn mỡ là mỡ. Bình thường em thích ăn ba chỉ lắm nhưng mới đẻ xong… Nhìn đĩa thịt lại nuốt nước mắt ăn cơm với canh”.
Bữa cơm mẹ chồng nuôi con dâu ở cữ, nhìn mà xót xa.
Đọc xong những dòng chia sẻ của chị S, bỗng em cũng cảm thấy buồn bã thay cho chị, em nhớ lại lúc em mang bầu và sinh con, cũng một tay mẹ ruột chăm sóc và lo lắng cho, rồi bây giờ thấy má chồng chăm sóc con gái và cháu ngoại cũng không tránh khỏi chạnh lòng. Nhưng em suy nghĩ em như vậy là may mắn rồi, còn có mẹ ruột chăm sóc, nhiều người còn khổ hơn, ngậm đắng nuốt cay ở nhà chồng. Nói đâu xa, em có cô bạn đại học, quê ngoài miền Trung lấy chồng Sài Gòn, nhà chồng tuy ở Sài Gòn như không mấy khá giả gì, mẹ chồng cũng nói cười vui vẻ với cô ấy, nhưng là để moi tiền các mẹ ạ, từ ngày bạn em vào nhà ấy thì một tay lo liệu từ tiền điện, tiền cáp, tiền ăn trong gia đình, còn mấy lần trả nợ cho má chồng vì bà có tật đề đóm nữa, đến khổ. Lúc cô bạn sinh con, bà đon đả bảo con dâu đừng về nhà ở cữ, mà ở lại Sài Gòn để bà chăm sóc cho, cô bạn em ban đầu nghĩ chắc má chồng thương mình thật, rồi nghĩ mình sống hào phóng với nhà chồng nên giờ được đền đáp, lúc sắp sinh mỗi lần gặp em là khoe, vẻ mặt hớn hở hạnh phúc lắm, em cũng mừng thầm. Ai dè cô ấy sinh con xong về ở cữ, một tay phải lo hết, từ giặt giũ, cơm nước, chăm con, còn má chồng thì đi đánh bài cả ngày không thấy mặt, có lần cô ấy gọi điện cho em khóc như mưa kể thì ra má chồng bảo ở cữ trong này là để có người lo các chi phí hàng tháng của gia đình, nghe mà thương không, mà xót không hả các mẹ? Bạn em tuy không xinh đẹp nhưng cao ráo, trắng trẻo, làm việc lại giỏi giang nhiều tiền, má chồng cô ấy đi đâu cũng khoe khoang là có con dâu giỏi, kiếm nhiều tiền. Sinh con xong vài tháng do không đảm trách nổi công việc mới, cô bạn bị công ty sa thải, giờ ở nhà không có tiền bị coi thường, cô bạn em chỉ biết câm nín nghe chì chiết là ăn bám chồng.
Em kể ra như vậy không phải để hù dọa các mẹ, các mẹ hãy cứ vững tin vào hôn nhân, vào sư lựa chọn của mình, cũng có nhiều trường hợp con dâu được nhà chồng cưng chiều còn hơn con gái ruột. Có mẹ chia sẻ rằng ở cữ, má chồng lo từ a tới z, cô ấy không phải đụng tay đụng chân bất cứ việc gì, thấy con dâu buồn bã là lôi thằng con ruột ra mắng sao để cho vợ buồn, sinh con xong vài tháng thì má chồng cho tiền bảo 2 vợ chồng đi du lịch hâm nóng tình yêu, cho khuây khỏa, hỏi xem có sung sướng không các mẹ :)
Chuyện mẹ chồng, nàng dâu thật khó mà nói cho hết chuyện, tuy nhiên với nhiều mẹ có nhiều kinh nghiệm thì sẽ có cách dung hòa mối quan hệ này, mẹ hãy cứ sống thật chân thành, cứ yêu thương mẹ chồng như mẹ mình, xem gia đình chồng như gia đình mình thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Em tin là nếu mình dùng tình yêu cho đi thì sẽ nhận về tình yêu, và các ông chồng đóng vai trò rất lớn để dung hòa mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, mỗi người nhường nhịn một tý thì sẽ êm ấm cả thôi. Nói thật với các mẹ là tính em cũng rất vô tư, em sống với nhà chồng chả tính toán gì, tính em cũng phóng khoáng, cứ mua một món đồ gì cho mẹ ruột thì sẽ mua thêm 1 cái cho mẹ chồng, mua món ngon nào cho nhà mình thì sẽ mua thêm 1 phần cho nhà chồng. Ban đầu thấy má chồng bao bọc, cưng chiều con gái em cũng buồn chứ, tủi thân chứ nhưng em nghĩ con dâu sao bằng con ruột, và phước phần của ai người đó hưởng, chẳng phải em cũng được mẹ ruột vô cùng yêu thương đó sao? Và em sống vui vẻ hơn, bớt so đo, tị nạnh hơn và bây giờ rõ ràng mối quan hệ giữa em và mẹ chồng em khá tốt đó các mẹ :)
Chúc các mẹ luôn có một gia đình hạnh phúc nè, học cách yêu thương và buông bỏ thì cuộc sống sẽ rất nhẹ nhàng nhé các mẹ :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1