Em vừa bị sẩy thai xong. Con zai đầu lòng, mấy năm nay em để thả phanh mà chả dính bao giờ em cũng sợ mình điếc. Đến lúc biết mình có thai mọi người không tượng tượng em hạnh phúc thế nào đâu. Bây giờ trong ví em vẫn còn giữ hình ảnh của con, mới có 19 tuần thôi nhưng mũi cao, miệng rộng trán cao chân tay dài, cháu nặng 296g. Lúc đi siêu âm còn nhìn thấy con ngáp, thấy nó ngọ nguậy chân tây yêu ơi là yêu. Vậy mà công việc của em bận rộn đi lại suốt ngày tuần trước có hơi đau bụng dưới và cứng đi khám bác sĩ bảo động thai nên mấy ngày đi làm chồng đưa đi làm. Hôm vừa rồi chồng em đi công tác em phải lấy xe tự đi mua đồ cho con thì bị một thằng choai choai nó tông xe rồi bỏ chạy may mà có người đi đường đưa em vào viện...Lúc biết mất con em hận nó lắm em cũng trách mình nữa vì đã không giữ được con. Hơn 3 năm cố gắng em mới có được đứa con đầu tiên.


Hôm nay em vừa ra viện cũng chẳng biết phải kiêng khem ăn uống như thế nào. Có tham khảo các 2pic nhưng vẫn thấy lơ mơ. Các mẹ có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em với ạ