hic hic, hôm nay em đổ bịch bột hipp ra, thì thấy tớ 3 con mọt đang tung tăng trong đó.


gọi lên công ty, thì nó nói đóng gói theo công nghệ chân không và vô trùng nên có rất hiếm khả năng có mọt xảy ra. mà nếu có thì con mọt có cũng chết chứ ko có sống được.


nói có thể là do cách em bảo quản. trong khi mỗi lần lấy bột đem pha em liền gấp lại thành 3, 4 nếp gấp và lấy dây thun cột chặc lại vì em sợ bây hơi, và em để các loại bột và sữa cho bé riêng 1 chỗ, nếu do cách bảo quan thì sữa và bột gạo cũng bị đúg ko mà đằng này chỉ có mỗi bột táo tây là bị. trong khi đó bột gạo nhũ nhi em mua 2 tuần rồi mà ko có mọt, ma bột táo tay có 1 tuần thôi lại có mọt. mà nếu do cách bảo quản thì nhà em sạch sẽ, ko ẩm mốc, làm sao lại có mọt trong khi em mới mua được 1 tuần, đâu phải em để lâu đâu. Chẵng lẽ bộ hipp dễ có mọt vậy sao. Và bảo quản như thế nào mới ko có mọt. gấp thành 3, 4 nếp gấp rồi mà vẫn thế thì bảo quản như thế nào.


và khi mua bột về nếu có vấn đề xảy ra thì công ty đều nói là do cách bảo quản là xong sao.


em mua cũng được 1 tuần rồi, pha cho bé ăn cũng được mấy lần, lúc pha cho bé em, có lúc em thấy nó lốm đốm nâu đỏ, lúc có lúc không mà cứ nghĩ là chắc là vỏ của trái táo tây, hôm wa tình cờ đọc được trên webtretho mình có topic nói bộp hipp toàn là bột ngô với tóc và lông mi nên em sợ wa mới đổ ra xem thử.. ai ngờ...( http://www.webtretho.com/forum/f106/sua-hipp-khi-mo-ra-toan-la-bot-ngo-62910/ ) .


mà công ty bên đó giải thích cũng ngộ lắm, em hỏi “sao có đốm màu đỏ đó?” thì kêu là mới bổ sung vi chất mới ( là chất sắt gì gì đó), em hỏi “sao bổ sung chất trong sản phẫm mà ko ghi trên bao bì cho khách hàng biết” thì kêu là chưa in kịp bao bì sản phẩm nên tạm thời lấy bao bì cũ, sau này nếu chị còn tiếp tục dùng hipp chị sẽ thấy có ghi thông tin là có lốm đốm chấm nâu đỏ. em hỏi “sao pha lúc có lúc không” thì kêu là bổ sung ít nên vậy. em nghĩ nếu bổ sung chất gì phải phải nghiên cứu 1 thời gian, và kiểm nghiệm, chẳng lẽ trong lúc đó ko chuẩn bị kịp bao bì quảng cáo mới và 1 công ty lớn như vậy chẳng lẻ để tình trạng ko có in kịp bao bì xảy ra.


bây giờ em đang còn giữ hộp bột, đóng chặt lại, lấy băng keo dán kín lại và mấy con mọt đang bay tung tăng trong đó.


giờ chắc là chỉ nấu cho con ăn thôi quá. Sợ bột hipp quá rồi