Từ lúc có em bé, mình để ý nhiều thứ hơn hẳn. Trời nóng thì sợ con rôm sảy, mưa xuống lại lo muỗi. Nhà mình không phải ở vùng nhiều cây cối nhưng cứ chiều tối là muỗi xuất hiện. Người lớn bị cắn còn chịu được, chứ da em bé mỏng nên chỉ cần một vết thôi là sưng đỏ cả một mảng, nhìn mà xót.
Có lần cuối tuần cả nhà đưa bé đi ăn rồi ghé công viên chơi một lúc. Về đến nhà mới phát hiện chân con có mấy nốt muỗi cắn, bé cứ đưa tay gãi liên tục rồi khó chịu, đêm ngủ cũng không ngon. Từ hôm đó mình mới nghĩ là chắc phải chuẩn bị kỹ hơn trước mỗi lần đưa con ra ngoài.
Mình không quá đặt nặng chuyện phải tìm sản phẩm "thần thánh", chỉ cần loại nào dùng thấy yên tâm, mùi dễ chịu và phù hợp với trẻ nhỏ là được. Sau khi tìm hiểu và đọc khá nhiều chia sẻ của các mẹ khác, mình mua thử xịt chống muỗi theCi.
Điều mình thích nhất là cảm giác khá nhẹ nhàng. Mùi thơm kiểu tinh dầu thoang thoảng, không nồng nên bé cũng không phản ứng gì. Mình thường xịt trước khi cả nhà ra ngoài khoảng vài phút, chủ yếu ở quần áo, chân tay hoặc những vùng da hở của bé.
Sau một thời gian dùng, mình thấy đúng là khác so với trước. Không phải lần nào ra ngoài cũng "miễn nhiễm" hoàn toàn với muỗi, nhưng số lần bị đốt ít đi đáng kể. Những hôm đi dạo quanh chung cư hay sang nhà ông bà chơi, mình cũng đỡ phải thấp thỏm nhìn quanh xem có muỗi bay không.
Điều mình thấy hay là dần dần việc xịt chống muỗi trở thành một thói quen của cả nhà. Giống như trước khi ra ngoài thì đội mũ, mang nước cho con, giờ sẽ thêm bước xịt chống muỗi. Chỉ mất chưa đến một phút nhưng mình thấy an tâm hơn rất nhiều.
Mình cũng không nghĩ cứ dùng xịt là có thể chủ quan. Nhà vẫn dọn dẹp sạch sẽ, đậy kín các vật chứa nước và giữ phòng ngủ thông thoáng. Có lẽ chính việc kết hợp nhiều cách với nhau nên mùa này bé nhà mình ít bị muỗi làm phiền hơn hẳn.
Đối với mình, một sản phẩm tốt không nhất thiết phải quảng cáo quá nhiều hay hứa hẹn điều gì quá lớn. Chỉ cần dùng thấy phù hợp, bé không khó chịu và bản thân mình cảm thấy yên tâm mỗi lần đưa con ra ngoài là đủ. Xịt chống muỗi theCi hiện vẫn là chai mình để sẵn ở kệ gần cửa, cứ chuẩn bị đi đâu là cầm theo. Một thói quen nhỏ nhưng giúp mình bớt đi khá nhiều nỗi lo trong hành trình chăm con mỗi ngày.

