Bé nhà mình được 10 tuần. Gắt ngủ gê lắm. Mà phải bồng ru mới chịu ngủ. Bồng trên tay ngủ say là thế, mà vừa đặt xuống giường ( nôi ) là thưc. Không bồng ru lại là khóc thét lên. Buổi tối mình phải đat xuống ôm lên cả chục lần, tới tận 1h mới chịu ngủ say ( trộm vía 1 giấc tới sáng, không dậy bú ). Mình stress kinh khủng. Vì ban ngày nó ngủ chập chờn. Cứ đc tầm 30p lại thức r nằm chơi r lại đòi ngủ nên mình phải bồng liên tục. Người cứ phải nói là rụng rời :v Mình cũng có thử áp dụng cách để mặc cho bé khóc r tự ngủ mà k thành công. Bé nhà mình khóc rất to. Gào thét r gồng ng, mặt mày đỏ lét. Đó là mới để hơn 5p. K biết để lâu sẽ thế nào. Mình nhìn mà thấy khiếp. Không biết do mình xót con hay do bé khóc gê quá. Nhưng cách này thấy k ổn. Sợ nó cứ gào như thế r khàn họng mất. Các mẹ thông thái còn cách nào để luyện con nữa không. Help me !! Chứ cứ thế này chắc mất sức sớm. Còn k làm đc j nữa :( :(


Gởi từ ứng dụng Webtretho của postyle1511