lâu nay nói về trẻ tự kỷ nhiều nên mình rất sợ con mình rơi vào trường hợp này. Con mình bé trai 28 tháng chậm nói,gọi tên có quay lại, giao tiếp mắt tốt,rất tình cảm với những người thân (ôm, hôn, đòi bế), sai vặt đơn giản lúc đc lúc không, không biết chỉ tay hoặc không nhìn theo tay ngkhac chỉ, chơi xếp thành hàng,thích chữ,số, tranh ảnh,ko biết chỉ bộ phận cơ thể ng vv... b sĩ viên nhi TW kết luận là tự kỷ nặng + châm phát triển. :( trong thâm tâm mình vẫn hy vọng con mình có thể hòa nhập đc với bên ngoài nhưng mình chưa biết tìm trường lớp ở đâu, ko dám kể cho ng quen biết vì ngại và họ hỏi han nhiều lại thấy tủi thân và thương con quá, mà nhiều ng hỏi han vì tò mò kiểu như sinh vật lạ ý ,ko giúp gì đc nên mình tìm vào đây để giãi bày với những chị e cùng chung cảnh ngộ. .
Mặt khác qua đây mình cũng muốn nói rằng các mẹ đừng chủ quan nên đưa con đi khám sớm dù chỉ có 1 dấu hiệu của tự kỷ như thế là bất bình thường rùi, vì nếu con chẳng may có đầy đủ những dấu hiệu tự kỷ thì lúc đó đã quá nặng rồi hic:(( đừng tự an ủi mình rằng : con chắc ko sao vì khi gọi vẫn quay lại và vẫn giao tiếp mắt như mình. Vì tự kỷ cũng nhiều dạng nhiều loại và cũng đừng quá ghê sợ 2 chữ tự kỷ nếu con mình ko may bị chuẩn đoán như vậy.
Mong con sẽ được trở lại bình thường như bạn bè@};- mong mn chỉ giúp mình ở Đống Đa có trung tâm nào tốt ko, chi phí cũng vừa tầm vì mình và chồng là công nhân thôi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1