Thật sự em rất bàng hoàng khi mà hôm nay có người gọi cho em bảo rằng" chị nên đi khám cho con chị đi em chắc chắn nó có vấn đề và bị tự kỷ nặng". Con em vốn rất hiếu động và nghịch ngợm. Mọi thứ giao tiếp và nói năng cũng như khả năng về nhận biết khá tốt, Chỉ có điều con nghịch đến mức ngã rất nhiều và bao phen em run sợ vì ngã đau lắm. Tháng trước t6/2017 con em có 10 ngày mà nó ngã tới 4 lần. Nó bị bỏng bô đến rộp to mà nó k hề biết và kêu đau chỉ khi em cho nó đi ngủ em mới biết con bị vậy. Hỏi thì con nói là con đi xe với ông lên nhà bác nên con chèo xuống vị bỏng?


Nó mải chơi mà thậm trí ngã đau nó cũng k hề kêu. M đau sót là dạo gần đây con rất bướng bỉnh. Từ ngày con đi học mầm non lớp công tự nhiên trở nên rất bướng và k nghe lời. M thấy con ham mê xem TIVI và đt . Mỗi lần con xem đều không để ý đến mọi ng nói gì. Nó k nghe cũng k chịu trả lời khi mà xem phim. Bình thường thì chân tay k bao giờ để yên mà cứ chạy nhảy chèo bàn ghế cho đến khi nào con ngủ say mới k nghịch. Còn thức thì nghịch k dừng lại. M cảm giác con chỉ lao đầu nghịch dại lắm mà k bao giờ để ý đến ai gọi cả. M là người hay suy nghĩ.Lúc bầu con do cs với mẹ ck k được vui vẻ nên m thường nghĩ và khóc rất nhiều, mất ngủ cũng rất nhiều. Lúc nào cũng uất ức. Lúc sinh nó ra m cũng vẫn hay khóc. Về sau ở nhà chăm con m ngày càng hay cáu gắt và thường xuyên đánh con. Thậm chí đánh nặng tay lắm. Bầm tím cả tuần k hết.( M đánh xong rất hối hận, m cũng khóc rất nhiều nh k kiểm soát đc hành vi. M bị trầm cảm sau sinh- ) . M đị làm một thời gian m cũng bớt cáu gắt và tự hứa k đánh con nữa. M đã học đc kiềm chế và đánh con ít trừ khi nó bướng quá m mới dùng tay tét mông.


Mình tóm tắt vậy cho các mẹ hiểu quá trình m đánh con nhiều cũng có thể là tác nhân làm con tự kỷ.


Con mình hiện tại đc 3.5tuoo ( sn 20/12/2013)


Biểu hiện:


- Nghịch ngợm k kiểm soát,


-Bướng bỉnh k nghe lời


- Tự ý làm những việc nguy hiểm mặc dù đã đc nhắc nhiều lần ( như cắm điện, nhảy từ trên cao)


- Con hay ăn vạ và đánh người khác nếu như k làm theo ý con


- Con nói và hỏi đc nhiều\


- Tập trung kém và k chịu ngồi nghe mẹ dạy học


Các mẹ có kinh nghiệm hãy cho em biết em nên làm gì ạ