Mọi người giúp em với em liệu bé trai nhà mình bị tự kỷ không vì bé có những biểu hiện sau :


Bé vừa tròn 3 tuổi :


]- Khi đi ra ngoài chơi bé rất hay chạy (mẹ bảo đi chậm thì đi được một tí là lại chạy), khi đi chậm thì tay cũng vung vẩy nghịch ngợm


- Bé không biết lý sự hay kể chuyện với mẹ (Bé chỉ chủ động nói với mẹ những việc bé thích,bé đang làm,bé nhìn thấy hoặc dùng những câu hỏi như : mẹ ơi con gì(cái gì,ai)?, mẹ làm gi?.Khi mẹ dùng những câu hỏi thông thường hỏi lại con con cũng trả lời được (giới hạn trong phạm vi bé biết)


- Khi bé nói với mình điều gì đó mà không thấy mình trả lời lại y như câu nói của bé thì bé cứ nói mãi khi nào mình trả lời thì mới thôi ( vd : Mẹ ơi bông hoa đẹp - mình fải trả lời bé là : Ừ đúng rồi đấy bông hoa đẹp thì bé mới thôi nói)


- Khi chơi trò chơi cùng bé bé thường bắt mình chơi đến cùng và chơi đi chơi lại khi nào có trò nào mới hoặc chán thì mới thôi (vd : chơi trò đi học ở lớp bé sẽ đưa sữa cho cô giáo, bé đưa xong một lúc lại đòi lấy lại, sau đó lại chạy vào đưa sữa cho cô)


- Bé thường nói rất nhiều về sự vật, sự việc xung quanh mà bé nhìn thấy


- Bé rất thích đi chơi, tự mở đi chơi với bạn ,rất thích chơi trò đuổi bắt nhau(nếu chơi trò này thì chơi rất lâu và cười đùa rất ác), còn lại chỉ chơi được một lúc là tìm đường nghịch những trò khác.Bé thường kéo bạn vào nhà chơi(chơi theo kiểu chơi cùng) bạn về là khóc


- Ở lớp cô giáo bảo chỉ chú ý học được một lúc là chán, hay chơi với các bạn cũng chỉ được một lúc(về nhà mẹ hỏi ăn gì, học gì cũng trả lời được bập bõm). Thi thoảng cũng nhớ được ở lớp cô dạy gì và làm cho mẹ xem


- Bé rất dễ cười(trêu một tí là cười ngay)


- Bé cũng dễ khóc (đánh, hay quát là bé khóc ngay)


- Bé cũng hay nghịch bóc những linh tinh (vd như giấy dán)


Còn lại mình thấy bé cũng bình thường - Bé tròn 3 tuổi :


* Về ngôn ngữ :


- Nói được khá nhiều, nói đúng ngữ cảnh ,nói được câu từ 4 đến 6 từ


- Biết chào hỏi lễ phép


- Biết hát khá nhiều bài hát đã được bố mẹ dạy (hát đôi lúc vẫn thiếu từ)


- Nghịch nhưng mẹ nói biết sợ,biết nghe lời,mẹ bảo không được làm gì là không được làm


- Hiểu được hầu hết các câu nói mệnh lệnh của bố mẹ,có thể sai vặt bé một số việc như : lấy điều khiển tivi hay cái gì đó cho bố mẹ,thu gọn đồ chơi vào giỏ, tắt quạt(tivi),...


- Phản xạ nghe gọi của bé cũng tốt(mẹ gọi biết "dạ" hoặc quay đầu lại cười)


- Biết đưa ra những yêu cầu của mình,khi cần gì là bảo người lấy hoặc chỉ tay đến đồ vật


- Bé thường bắt chước rất giỏi,ai làm gì bé cũng làm theo được


* Nhận thức :


- Bé rất thích khoe những thứ bé thích, bé làm được


- Đi vệ sinh biết tự chủ từ sớm (tự đi vệ sinh hoặc bảo người dẫn đi)


- Ai đánh bé hay tranh đồ chơi là bé đánh lại ( trước đây ko thế vì ở nhà hay xem siêu nhân và chơi trò đánh nhau nên giờ mới vậy)


- Biết bênh bố mẹ ai trả vờ đánh bố mẹ là khóc và đánh người ta ngay


- Biết dối trá ( bố mẹ trả vờ đánh nhau không biết bênh ai thì trả vờ là con muốn đi đái, khi mẹ đánh khóc không ai bênh cũng trả vờ đi đái để mẹ bế lên dỗ mặc dù không buồn)


- Biết ý lời nói của người khác và diễn tả lại (thi thoảng thôi) (vd : Để ý bà và mẹ nói chuyện về bạn Quý gần nhà bị hóc xương cá đau họng, lát sau bé chạy vào chỉ vào cổ bảo là mẹ ơi đau họng, mẹ hỏi ai đau họng cơ? trả lời : Quý đau họng.Đến bữa ăn bà ăn cá bảo ba là nhè ra,hóc xương đau họng)


- Bé biết chơi tưởng tượng (vd : Xếp hình thành màn hình máy tính lấy điều khiển ti vi làm bàn phím, nắm một tay thành quả bóng tay kia làm gậy đánh bóng, tưởng tượng khối hình dài là quả chuối hoặc bánh bóc cho mẹ và trả vờ ăn, lấy hộp giấy dài đút cánh tay vào làm súng bắn...)


- Sự liên tưởng từ hình ảnh đến sự vật khá tốt (vd : Hình tròn bảo ông mặt trời, hình bán nguyệt bảo ông trăng...)


- Biết giải đố : vd : con gì kêu meo meo - trả lời : con mèo, con gì kêu gâu gâu - trả lời : con chó..)


- Biết tự giác : uống sữa xong vất hộp vào thùng giác


- Khi làm gì xong biết nói là : con ăn(uống) hết rồi


- Biết tự xúc cơm ăn (vẫn còn vãi, cầm thìa chưa đúng cách toàn cầm như kiểu nắm đấm)


- Biết cởi quần chưa biết cởi áo vì toàn áo chui cổ khó cởi


- Biết sử dụng đồ chơi có máy móc như xe lên dây thiều, xe chạy pin


* ) Quan hệ xã hội : (bé mới đi học được 2 tháng)


- Giao tiếp bằng mắt khá tốt


- Bé rất thích đi chơi ( vườn trẻ,đi chơi quanh xóm,vào bà ngoại..)


- Bé cũng biết chia sẻ ( vd: khi ăn gì hay cho bố mẹ, tay cầm nhiều đồ ăn là chia cho bạn)


- Biết xin xỏ, đổi chác đồ ăn hay đồ chơi với bạn hoặc bố mẹ ( nói là : anh ơi em mượn,anh ơi em xin miếng...)


- Bé cũng rễ làm quen với người lạ ( ban đầu thì xấu hổ sau đó quen và đùa được ngay)


- Thích chơi với người lớn hơn là bạn cùng lứa (vì ngôn ngữ giao tiếp của bé còn hạn chế nên bé thích chơi với người lớn hơn vì người lớn hiểu bé)


- Thích em bé


- Thích ra ngoài chơi cùng bạn ở xóm nhưng đa phần là chơi song song với nhau,hay kéo bạn vào nhà chơi (bạn ở xóm đa phần là những anh lớn hơn tuổi )(dù là chơi song song nhưng bạn về là khóc), ở lớp cô giáo nói ít chơi với bạn


- Bé cũng biết chơi một số trò tương tác với bạn (vd như trò đuổi bắt , trò ôtô húc nhau, đá bóng cùng nhau)


- Bạn đánh bé hay tranh đồ chơi là bé đánh lại, bạn đánh lại ngồi khóc ăn vạ( trước đây ko thế vì ở nhà hay xem siêu nhân và chơi trò đánh nhau nên giờ mới vậy), Bố mẹ đánh thì không dám đánh lại chỉ khóc thôi


- Bé không thích đi học trước khi đi ở nhà thì mèo nheo nhưng đến lớp là tự động đi vào mang sữa đến đưa cho cô và chào bà


* ăn uống :


- Bé ăn cũng khá tốt nhưng tăng cân chậm tuy vẫn đủ chuẩn


- Bé không thích ăn rau


- Vị giác của bé rất tốt : chua thì nhăn mặt, cay thì kêu cay quá, nóng thì kêu nóng quá....


* Vận động :


- Lên xuống cầu thang với mỗi chân ở một bậc cầu thang


- Biết đá bóng, đi xe đạp 3 bánh giỏi


- Hoạt động liên tục nhưng cũng có lúc ngồi ngoan như xem ti vi, ngồi chơi đồ chơi


- Thích tập võ đánh võ


*) Kỹ năng sử dụng bàn tay :


- Biết văn tay nắm cửa xoay


- Chưa biết cầm bút, cầm thìa đúng cách


- Cầm bút vẽ linh tinh


- Có thể chồng các khối hình lên nhau


Mọi người hãy giúp em với.Hiện giờ em đang rất lo lắng mấy ngày nay mất ăn mất ngủ vì thương và lo cho con quá. Cám ơn mọi người