Tìm tới
Trang bình luận
/ 68
Hay hay sao là thế nào em?
Thế là ổn rồi, chứ chị lười lắm nên cứ đóng bỉm thôi, con trai cũng dễ hơn con gái nữa. Nhà chị toàn dùng Petpet thôi, thi thoảng dùng... Xem thêm
Chị ơi, em nhìn avatar mới của Chị thấy hay hay sao ấy:LoveStruc::LoveStruc:
hì hì, tớ bảo về rùi mà kg nghexem ảnh còn tiếc nhiều nữa cơ :Laughing:thế cậu phải ở ngoài chờ tiêm xong mới về à?
Đương nhiên là nhất trí và hồi hộp ... chờ xem ảnh nóng :Laughing: Trong lúc chờ đợi mọi người cứ thoải mái tưởng tượng nhé :Laughing:
ặc ặc...chế thôi...mẹ cháu chung thành với Goon.....:Laughing::Laughing::Laughing: phải nói là con gái nhỏ xương nên đầy đặn đó mà...Mai c đi chơi rồi ạ? Mùa hè đỡ rồi... Xem thêm
oé, em ra ngoài 1 lát mà ... chưa ai xây nhà à? Đợi NƠ nhé, xây nhanh để còn xem bom ảnh :Drooling:. Nhất trí slogan của NƠ nhé... Xem thêm
Merries là bỉm của Nhật em ạ, loại này mềm mại hơn cả Goon, mỗi tội chát lắm, hăm túi mẹ lắm, giá 400k/túi 56 miếng em ạ, đấy là... Xem thêm
hichic,em có than đâu chỉ có kêu thui,hehe,dạo này em AQ lắm rùi.em cho tomy về bà ngoại để tiêm chủng thế mà hôm nay ko tiêm được,người ta tiêm... Xem thêm
Chị NƠ: Khổ thân Ớt rồi...thế khám chưa chị....Chắc viêm họng, mà các con viêm họng ko biết có cách nào để ko phải dùng khsinh ko? Mà Ớt... Xem thêm
em dùng pet pet thấy chán toàn dùng pamper thui.có lẽ tomy hợp với loại này nên mẹ cũng đỡ tốn tiền,hehe,mà đợt này em mua bịch bỉm mà 2... Xem thêm
:16::16::16:cái này chị oánh thay HT nay`...Sao than cân con? cứng cáp là được lo gì em.....uh hôm qua ọp vui lắm...thế mà ko đi...tiếc nhe'
Vợ chồng em đang định nghỉ vài ngày ở biển nhưng thú thật vẫn còn lăn tăn vì bé nhà em mới gần 8 tháng. Người thì bảo cứ đi bình thường, người lại bảo chờ con lớn thêm cho yên tâm.
Em cũng tìm đọc khá ...
Bà nội cứ đòi mua xe tập đi cho bé nhà em, bé giờ 7 tháng đã ngồi vững rồi. Em nghe đâu đó là không nên dùng nhưng không rõ lý do cụ thể là gì, sợ nói với bà không có cơ sở thì bà không nghe. Em tìm đ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 68
:)Hihi, không biết nữa, mỗi lần Chị pót bài là thấy sao sao ấy, ko biết dùng từ diễn tả:Sigh:
Hay hay sao là thế nào em?
hic,đã lên...
Chị ơi, em...
hichic,em có than đâu...