Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Hai bà cùng ở Texas bác ạ. Hai bà gọi điện về bảo, nhà hàng xóm xung quanh, mấy nhà bị ngân hàng đến kéo nhà rồi. Giá nhà đất... Xem thêm
ảnh mới ảnh mới, nóng hổi vừa thổi vừa xem cái này chắc là đang dụi mũi từ trước đến giờ cái này là cái đầu tiên mặc áo sn... Xem thêm
Chị cũng khuyên em k nên đi, nếu đi thì đi từ lúc còn trẻ. Bây giờ em sang đây phải đi học lại từ đầu nếu muốn kiếm được... Xem thêm
Đố bác dám bắn trộm trong nhà mình mặc dù mình có súng.
Hiện giờ Tômy ko có triệu chứng ho và khó thở nên ko nghi ngờ bị cúm, nhưng mà có thêm triệu chứng mới thì phải đến bv ngay. Chàng... Xem thêm
Tomy đỡ chưa em? Thương Tomy quá.
Hồi đó bác sĩ chỉ cho thuốc nhét đít và paracetamol, không cho thuốc hạ sốt hay nước gì cả nên cũng quẫn trí lắm. Ở nhà nhét cho con... Xem thêm
Cả nhà ơi, chiều qua Tômy sốt 38 độ, nửa đêm dậy gọi mẹ, đo lại lên 39,5 độ, Moon hết hồn liền bế con đi vào Nhi đồng 1... Xem thêm
@ chị Moon: con hạ sốt là nhờ viên thuốc nhét đít đó chị. Giống Damien hôm nọ, bác sĩ giải thích là thuốc nhét 8 giờ nhét 1 lần,... Xem thêm
Thế nên ít có trộm vào nhà em à, vì nó sợ, bước chân vào nhà được bắn chết luôn. Ở bên này nó kiểm soát tốt hơn chứ ở... Xem thêm
Èo ơi cái luật cho sử dụng súng cực kỳ hãi hùng, VN mình mà có thì sợ chết luôn. Mình mua làm gì khi biết chắc mình không muốn... Xem thêm
Ở đâu có cũng khu tốt khu xấu em à. Nếu gặp cảnh sát thì 1 tay để vô lăng còn tay kia lấy giấy tờ. Sau đó thì phải... Xem thêm
@ mẹ Cún: đúng là ở Texa nhà rẻ thật chị nhờ. Khu Cali mẹ Két mới đắt cơ, vì mấy ông chú bà cô của em ở bên đấy... Xem thêm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 74
Bác thì chịu k dám sờ vào rồi nhưng gặp bác rai thì chắc nó k có...
Vẫn nóng rồi lại mát rồi lại nóng bác ơi, bắt bế suốt, tuy nhiên mới ngủ được 2 tiếng nên dậy cười...