Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Bắt giò mẹ Bin VP nè.
Sao 10 tháng nói được nhiều thế, chị P nhỉ (trộm vía). Minh chỉ hay nói pa pá pà , trời , chờ.... hi hi .... Lúc mẹ nói "Chờ... Xem thêm
:Applause::Applause::Applause: Chúc mừng cu Sam 10 tháng nhe :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:Thế lại nhìn chữ ký nhà Bông đi cả nhà :p
Chíp đững vững là sắp biết đi rồi chắc là trốn bò
:Applause::Applause::Applause: Chúc mừng cu Sam 10 tháng nhe :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: Thế lại nhìn chữ ký nhà Bông đi cả nhà :p
Hihi, nhìn chữ ký nhà Sam đi cả nhà :Silly:
Èo tranh thủ đập kinh thế, ung hết đầu người ta còn gì :p Chíp chưa biết múa khéo, nhưng hoan hô ầm ĩ rồi chị ạ, mỗi tội là... Xem thêm
Bon chen quá :Smug:
Hic, chịu rồi, lên lớp đây. Bắt đền chị P :Sad:
Mẹ P ơi hôm nay mẹ Cún để cả đồng hồ báo thức để đi làm sớm xí phòng cho con gái đấy ah, đến cơ quan ai cũng ngạc... Xem thêm
F5 liên tục ... vưỡn chưa thấy nhà mới :Thinking:
Cuối tuần nào vợ chồng mình cũng cố gắng đưa bé ra ngoài chơi để con hít thở không khí, chạy nhảy nhiều hơn. Hôm vừa rồi cả nhà đi công viên từ khoảng 4 giờ chiều đến tối. Lúc ở đó thì vui lắm, bé chạ...
Mỗi năm em đều cố gắng chuẩn bị một món quà nhỏ cho con vào dịp Noel. Không cần quá đắt tiền, chỉ cần bé thích và dùng được lâu là em thấy vui rồi.
Mấy năm trước em mua đồ chơi theo sở thích nên có món...
Các cụ mình ngày xưa hay bảo "nuôi con bận tay bận chân", lúc nào cũng phải ôm ấp, bế ẵm thì con mới chịu ngủ, chịu nằm yên. Thành ra nhiều khi muốn dọn cái nhà, nấu bữa cơm, hay tranh thủ lướt điện t...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
hi hi, mẹ Sam tài thật:Laughing::Laughing::Laughing:.
Chúc mừng bạn Sam tròn 10 tháng nhé, chúc con mau ăn chóng nhớn nhé:).
Thế là còn 1 tháng nữa là Bông tròn 1...
:Laughing: Không phải Chíp trốn bò chị ơi :D Chíp bò nhoay nhoáy ấy chứ, chỉ là ngã...
Chời, Bông > Sam hẳn 1 tháng luôn hả con....
Lúc mẹ nói "Chờ...
sang nhà mới bác sẽ chúc Bông tròn 11 tháng nhá (đợi mọi người chiếm phòng tầng...
:Applause::Applause::Applause: Chúc mừng cu Sam
Thế lại nhìn chữ ký nhà Bông đi cả nhà :p
:54::44:
:Laughing::Laughing::Laughing:
Nhà mới đây:
Làm người ta cuống cả lên :Laughing:
giống iem.
Thôi chốc nữa em xí cho Mít 1 phòng tạm cất giày dép nhá. Lúcn ào mẹ về...