Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
chắc là có đấy mẹ nó ạ, lần trước ọp mà ko thấy mẹ nó tham gia. Lần này sẽ gửi mail nhé, cố gắng tham gia cho vui @};-... Xem thêm
Các mẹ ơi em đây. Tom nhà em mới ra viện chiều nay, hai mẹ con em vừa trải qua 1 tuần khủng khiếp nhất từ trc đến giờ. Tom... Xem thêm
chị nấu cháo gạo lứt đỏ với đậu đỏ , bỏ ít muối trăng đã rang cho bò măm đảm bảo khỏi chả cần thuốc thang gì cả. Mèo nhà... Xem thêm
Cố lên các mợ, cho chiều có nhà mới! Hì hìHình như mẹ Cún ko có vào FB à?
chưa rõ mẹ nó ạ, Bố bò đi lấy kq, rồi đi làm lun nên chưa bít. Mình chỉ ước sao Bò đi ị ngày 1 lần như mọi người,... Xem thêm
Con em vô cảm với mẹ lắm, hic, trừ lúc sắp đi ngủ chỉ có bố với mẹ thì theo mẹ thôiỞ nhà Mão yêu nhất là ông nội... Xem thêm
ôi ku nhà mẹ xuongrong đã bít bò rùi iêu thế,
Hum nay Cún ăn bữa cháo nguyên hạt đầu tiên. Cháo nấu bằng nồi cơm điện rồi ủ suốt đêm, rất nhừ. Thịt nạc xay, rau ngót băm, cho vào... Xem thêm
Hum qua, iem đi ăn lẩu với cq về trễ, về tới nhà thấy con đã bò ra tận cửa đón mẹ, ôi cảm động rơi nước mắt luôn á,... Xem thêm
NHớ đấy nhá, mẹ mìn ham chơi quá, oánh thôi :)
Bé nhà mình thuộc kiểu khá nhạy da. Mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc những hôm nóng bức, da con rất dễ xuất hiện những vùng mẩn li ti khiến mẹ nhìn thôi cũng thấy thương.
Mình từng nghĩ chỉ cần thay quầ...
Trước đây mình cứ nghĩ chắc do con mình lười học Cho con đi học trung tâm đàng hoàng mà về nhà vẫn không mấy hứng thú, học trước quên sau.
Sau này được một mẹ mách thử cuốn sách âm thanh của nhà BiidiT...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 75
iem chạ biết fb là gì, quê 1 cục :D
Hình như mẹ Cún ko có vào FB à?
Lại nói chuyện bò, Cún nhà em mới chỉ bít ngồi vững mà chả bò bê gì cả, cứ...