:13: đó là câu mà chiều hôm qua oshin nó mét lại tôi, nó bảo rằng Pooh nói như thế với nó. Pooh còn làm như cầm súng, chỉ chỏ 1 ngón tay lên trời, miệng nói như súng bắn vậy, oshin nhìn bộ dạng nó thấy tức cười quá, phá lên cười, nó làm mặt nghiêm nói "cười cái gì mà cười" :7:
Chả biết Pooh du nhập cái film ấy ở đâu, chắc trong lớp các mẹ nhỉ, vì nhà tôi có ai làm như thế đâu?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cu con...
Bé nhà mình lúc 2 tuổi chơi trò chơi xếp hình chẳng chịu xếp cái hình gì cả ngoài...
:24:
Làm mình nhớ ra là gần...
thằng anh bị thằngf em chọc tức quá giơ súng siêu nhân ba nó mua...
Tine nhà em thì: Tine không yêu ba/ mẹ nữa! Tine không nghe lời ba/ mẹ nữa!
Híc híc... Lần nào em cũng kiên...
Công nhận trẻ con bây giờ nó bắt chước nhanh lắm, từ phim...