Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bé nhà mình 4t, cho đi học tiếng anh được mấy tháng rồi mà về chả nói được câu nào ra hồn, cứ hê lô thanh kiu, hết, chán, đi học thì tốn tiền mà ko cho đi thì sợ con dốt tiếng anh, đời ba mẹ dốt tiếng...
Nhiều người nghĩ cứ chọn trường nổi tiếng là tốt. Nhưng thực tế, một ngôi trường phù hợp với con mới là lựa chọn đáng cân nhắc.
Khi tìm hiểu về du học Hàn Quốc, mình thấy phụ huynh thường quan tâm đến ...
Mình thấy khá nhiều cặp vợ chồng khi mong con thường nghĩ chỉ cần "thả tự nhiên thêm một thời gian nữa" là sẽ có tin vui. Nhưng thực tế có những trường hợp chờ 1–2 năm vẫn chưa mang thai dù sức khỏe n...
Đưa con đi khám bệnh mà điều lo nhất không phải chờ lâu, mà là con vừa tới cổng bệnh viện đã khóc. Có hôm chưa kịp gặp bác sĩ là bé đã đòi về, mẹ cũng căng thẳng theo.
May mà lần gần đây đưa bé đến Kho...
Chào các mẹ,
Năm ngoái nhà mình cũng "đứng ngồi không yên" khi con chuẩn bị vào lớp 1. Sợ con không theo kịp, sợ con sợ đi học, rồi lại nghe mỗi người khuyên một kiểu. Sau một năm trải qua, mình xin ch...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1