Con quái thú ấu dâm kia, vì mày mà con tao ra nông nỗi này hận mày
Mình là một người mẹ, phải nói là vô cùng tồi tệ các mẹ ạ!
Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện của con trai lên với mong muốn các mẹ giúp mình vượt qua cảm giác là một người mẹ tồi, vừa là bài học kinh nghiệm cho các mẹ có con trai khác!
Lạm dụng tình dục bé trai.
Điều này chắc các mẹ có nghe nhưng không quan tâm lắm? Và cái khiến các mẹ đề phòng hơn vẫn là lạm dục tình dục bé gái phải không? Vì bé gái bị lạm dụng tình dục sẽ để lại những hậu quả rất tồi tệ, ảnh hưởng tâm lý nặng nề và nặng nhất là mang thai… Nhưng không phải vậy đâu ạ, bé trai cũng chịu hậu quả nặng nề không kém các bé gái.
Chuyện của con mình, chàng trai 12 tuổi.
Nhà mình ngoài Trung mới chuyển vào Sài Gòn sinh sống được 3 năm. Vì mới vào nên lạ nước, lạ cái cũng may (mà sau này khi phát hiện ra sự việc thì đó lại là bất hạnh cho gia đình mình) mình ở trọ trong gia đình ngươi đồng hương Đà Nẵng nên cũng thấy đỡ xa lạ và tủi thân phần nào.
May mắn nữa là mình sớm xin được việc làm, con trai lúc này 9 tuổi, nhờ nhà chủ quen biết và nhiệt tình giúp đỡ nên con cũng được học trường ở gần nhà. Tuy vậy, công việc của mình hơi bận rộn, làm toàn 9h, 10h đêm mới về nên chị chủ nhà thấy vậy bảo con mình đi học về thì cứ ăn tối và học, chơi cùng con chị cho đến khi mẹ về.
Thấy mọi chuyện có vẻ tốt, mình những tưởng ông trời có mắt thương mình, giúp đỡ mẹ con mình sau cuộc ly hôn đẫm nước mắt với người chồng ở quê và mẹ con dắt díu nhau tha phương cầu thực nơi đất khách với 2 bàn tay trắng.
Một tối mình đi làm về, con trai lại thỏ thẻ nói với mình: “Mẹ ơi, ông T. (ba chồng của chị chủ nhà, năm nay ông tầm 60 tuổi) làm con đau quá mẹ!”. Lúc đó đang bận làm sổ sách nên mình gạt phắt con: “Tại con hư nên ông la chứ gì, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, không có mẹ con phải ngoan chứ đừng phá phách nha, người ta thấy phiền lại đuổi mẹ con mình biết đi đâu giữa cái đất Sài Gòn rộng lớn này!”
Mình nói thế, con vâng vâng dạ dạ và lên giường ngủ không nói gì với mình nữa. Sau đó không thấy con nhắc đến chuyện gì nên mình cứ tưởng mọi chuyện đã bình yên, yên tâm lao vào kiếm tiền để mặc con tự chăm sóc. Cũng từ hôm ấy, mình thấy tính con bắt đầu đổi khác không còn vui vẻ hoạt bát trò chuyện nhiều với mẹ như trước kia nữa mà cứ lầm lì, ít nói thỉnh thoảng tỏ vẻ sợ sệt khi mình nhờ qua nhà ông T mượn cái này, cái kia. Nhưng mình không để ý, chỉ cho rằng con đang dậy thì nên đổi tính đổi nết.
Mình nhớ hôm đó là ngày thứ 4, mình được sếp thưởng nóng ít tiền và cho về sớm đi ăn cùng người thân. Nói vậy chứ cũng 7h tối mình mới về tới nhà, định bụng mẹ con sẽ đi ăn cùng nhau, mình vui vẻ mở cửa và một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra trước mắt mình. Ông T. đang làm chuyện ấy với con mình trên giường theo kiểu của những người gay - quan hệ bằng hậu môn đấy các mẹ, kinh tởm ghê chưa :(
Mình lao vào, tát cho con mấy cái như trời giáng rồi quát "Trời ơi thế này thì con gì con tôi, con quái thú... ấu dâm cút đi ngay cho tôi!" và ông ấy lập tức rời đi. Định thần, mình hỏi con:
- Chuyện này bắt đầu từ bao giờ?
- Dạ, từ cái hồi mà con nói với mẹ đó, xong mẹ bảo ai biểu con phá quá làm chi, rồi mẹ còn nói nếu con phản ứng thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ con mình biết đi đâu mà sống
Sau câu trả lời của con trai, trời đất như quay cuồng trước mặt mình các mẹ ạ. Sao mình lại có thể hồ đồ như thế, gạt phát đi lời tâm sự của con để rồi ra nông nỗi này chứ, vậy là thằng bé đã chịu đựng cảnh bị lạm dụng tình dục này trong suốt 6 tháng trời mà mình không hề hay biết gì.
- Ông ấy đã làm những gì với con?
- Dạ, hôm nay thì ông ấy làm với con như những gì mẹ thấy. Còn bình thường ông ấy hay sờ mó, vuốt ve con. Thỉnh thoảng ông còn tuột quần con xuống nữa, bảo là để kiểm tra này nọ xem con có bị gì không. Ông ấy cũng nói y như mẹ nếu nói với ai thì ổng sẽ đuổi đi không cho 2 mẹ con mình ở trọ nữa…
Thằng bé nói trong sợ sệt, trời ơi là trời, mình vạch hậu môn con ra coi thì thấy nó đỏ rát và có rỉ ra chút máu đỏ nữa các mẹ ạ, nhìn cảnh tượng đó lúc đó mình chỉ muốn lao qua nhà ông ấy mà đâm dầm cấu xé ra từng mảnh cho hả cơn giận thôi. Tội nghiệp con trai quá, mình mới nghe kể đã thấy tởm lợm rồi huống chi con phải chịu đựng mỗi ngày con thú già bệnh hoạn ấy.
Sau đó, mình đã rời khỏi ngôi nhà đó trong im lặng mà không làm to chuyện vì nghĩ tới cái ơn quá lớn của vợ chồng chị chủ với mẹ con mình. Còn con trai mình sau chuyện vở lỡ trở nên khép kín và không nói chuyện với mình như trước kia nữa, 2 mẹ con cứ như là chiếc bóng của nhau các mẹ, làm gì cũng âm thầm và lặng lẽ hết.
Đưa con đến bác sĩ tâm lý khám, bác bảo tình hình con mình có vẻ nặng, phải cần thời gian. Thứ nhất bé đang ở giai đoạn tuổi mới lớn nên chuyện này sẽ như một vết sẹo hằn sâu trong cuộc đời con và mất rất nhiều thời gian để chữa khỏi, thứ 2 con bị lạm dụng những 6 tháng trời nên… Rồi bác sĩ chia sẻ thêm, không chỉ bé gái mà bé trai bị lạm dụng tình dục cũng gây ra những hậu quả nặng nề như:
Về thể chất: Dễ bị lây nhiễm bệnh do quan hệ tình dục qua đường hậu môn, niêm mạc của hậu môn dễ bị trầy xước, ngắn hơn âm đạo, không có chất bôi trơn như cơ chế hoạt động của âm đạo. Riêng với những người chưa thành niên, niêm mạc còn non thì nguy cơ lây nhiễm này càng cao hơn nữa. Nếu không có chất bôi trơn nhân tạo, không có bao cao su… thì nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh qua đường tình dục rất cao.
Về tinh thần: Sẽ khiến bé phát triển lệch lạc về giới tính, dễ dẫn đến quan hệ đồng giới; Khiến trẻ cảm thấy mình tồi tệ, chán ghét bản thân, hay có những suy nghĩ tiêu cực thậm chí nghĩ đến cái chết
Hy vọng chia sẻ của mình sẽ giúp các mẹ có cái nhìn đúng đắn hơn về lạm dụng tình dục ở bé trai và biết cách bảo vệ con mình, nhất là giai đoạn trẻ đang lớn, đang trong giai đoạn trưởng thành về tâm sinh lý nha. Lúc này, mình chỉ có mong ước duy nhất là con trai mau “hồi phục” và thế gian này những con quái thú bệnh hoạn, dơ bẩn chuyên lạm dụng tình dục trẻ em sẽ mãi mãi biến mất.
Không biết các mẹ có biết không sắp tới tên quỷ ấu dâm Minh Béo sắp được thả về Việt Nam? Tự dưng giờ nhìn hay nghĩ tới những tên ấu dâm mình thấy sợ quá, nghe nói đâu Minh béo sẽ hoạt động trở lại đó, mẹ nào sắp tới cho con đi xem kịch thì giữ con cẩn thận nhé vì ấu dâm là bệnh rồi, không chữa được đâu ạ!
Gì chứ giờ mình nghe tới ấu dâm là nổi da gà da cóc rồi :(
Ảnh minh họa, MInh Béo kẻ ấu dâm bị cảnh sát Mỹ bắt hiện sắp được trả tự do
Xem thêm clip Câu chuyện bị lạm dụng tình dục của Tâm
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lều báo thôi, nhưng...