chào các chị, e tình hình là đã ly hôn, hiện đang sống 1 mình với con trai 2 tuổi. e lại mới chuyển nhà (thuê nhà) do ko thể sống được ở nhà mẹ đẻ vì bị nói ra nói vào, mát mẻ cả ngày..quyết tâm làm lại từ đầu bằng sức mình..e lại làm ca, nghĩa là hôm làm sáng, hôm làm chiều, hôm làm đêm (công việc nhà nước đàng hoàng ạ) e cũng muốn kiếm thêm nên có ai cho thêm công lại muốn nhận làm để kiếm thêm tiền (trung bình 400k/công mà) e đang gửi con ở nhà trẻ,e trả tiền học..khi nào đi làm mà con ko đi học thì có thỏa thuận với bà ngoại là bà đón và trông đến khi e về hoặc đến sáng thì bà cho đi học luôn..nói chung là chuyện chẳng có gì to tát nếu bà ko đi chơi 1 tuần 4 tối (tụ tập bạn bè vì bà ngoại nhà e còn trẻ lắm),rồi những chuyến đi nghỉ dưỡng thăm quan..vv..cuộc sống của e xoay như chong chóng mà đến hôm vừa rồi còn nhận được câu nói của bà là ' mày lợi dụng tao'..e thực sự mệt mỏi..e bây h rơi vào trạng thái trầm uất tiêu cực vô cùng vì ko biết phải làm thế nào để điều hòa cuộc sống của mình..e đã từng có 1 số đề xuất với bà ngoại nhưng thường kết thúc bằng cãi vã thậm chí...(e ko muốn nói)
1-e định liên lạc với nhà nội của thằng ku con để trông con (bà ngoại ko đồng ý vì ko muốn giao thằng cháu cho nhà nội nó)
2-e đã hỏi ở trường và các cô nhận trông thêm h chiều (đến hết ca chiều nhưng ko trông đêm) (bà ngoại ko đồng ý vì để con ở trường cả ngày mà ko xót àh?)
3-e thuê người trông con theo h (nghĩa là tiền nhà và tiền học và tiền thuê người trông con sẽ lên đên 7triệu/tháng..e chết)
e phải làm gì ạh? e mệt mỏi quá các chịi ạh..xin cho e lời khuyên