Con tôi được 20 tháng rưỡi.Theo lịch hẹn của các bác sĩ là phải tiêm mũi tổng hợp 4 ( 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 đều được). Tôi đã hỏi ở số 4 Sơn Tây và hỏi ở tiêm chủng ở Nguyễn Chí Thanh, đều không có thuốc. Mỗi lần hỏi đều bảo chưa có thuốc. Hỏi liệu bao giờ có thì bảo không biết chắc được.


Tôi ở phường Cát Linh, ra tận trạm y tế phường Cát Linh để hỏi cũng không có thuốc, bảo là ngày 6 hàng tháng tiêm chủng định kỳ cho các cháu thì trước đó 1 ngày gọi điện thoại ra hỏi, xem có thuốc không, nhưng tháng trước, là tháng 1 tôi đã hỏi thì cũng không có thuốc, được trả lời là ra số 4 Sơn Tây tiêm dịch vụ mất tiền. Tôi gọi điện thoại ra số 4 Sơn Tây đều trả lời không có thuốc, chưa biết bao giờ có, khoảng 1 tuần gọi lại, những lúc tôi gọi lại thì vẫn bảo là chưa có thuốc. Gần đây gọi điện thoại ra thì vẫn đổ chuông nhưng không có người nhấc máy. Tôi gọi trong giờ hành chính, của ngày làm việc. Chuông đổ không nghe máy nên chạy ra tín hiệu fax.


Sáng này ngày 3 tháng 2 năm 2015, tôi ra tận số 4 Sơn Tây hỏi, 1 bác sĩ ở đó trả lời là hiện giờ chưa có thuốc. Thường thì 1 tháng có đợt, chỉ 1 - 2 ngày là hết, số lượng có hạn cũng không đặt chỗ.



Tôi băn khoăn là đợt thuốc đó thì là nhiều loại vắc xin hay là đợt thuốc đó là mũi tổng hợp số 4. Tức là hàng tháng người ta vẫn tiêm chủng rồi nhưng mà là tiêm cho nhiều bệnh khác nhau. Hay là tháng nào cũng có tiêm mũi tổng hợp 4, nhưng không biết lúc nào tiêm. Nếu đúng là có tiêm mũi tổng hợp 4 thì ngày nào tôi cũng sẽ ra hỏi cho đến khi nào có được thuốc thì tiêm.


Tôi thấy kiểu làm việc của vài nơi có vẻ quan liêu. Thường thì mỗi tháng có kế hoạch thuốc nào sẽ về vào ngày nào, bác sĩ là người sẽ nắm được lịch làm việc, ít nhất là trong 1 tuần chứ nhỉ. Chẳng nhẽ, sáng ra mới được biết là hôm nay có thuốc hay không?



Tôi xin hỏi có bố mẹ nào biết số điện thoại của đường dây nóng của bộ trưởng bộ y tế không nhỉ, cho tôi để tôi hỏi là:


hiện nay cả nước, hay cả Hà Nội đang không có thuốc tổng hợp mũi 4 (5 trong 1 hoặc 6 trong 1) để tiêm cho các cháu.


Tất nhiên là tôi hiểu không phải chỉ có mình con tôi không có thuốc tiêm.


Nhưng nơi thì hô hào tiêm cho đủ, nơi thì lửng lơ con cá vàng. Lúc hô hào tiêm cho đủ mũi, đủ liều, đủ ngày đủ tháng, lúc thì chả có thuốc để tiêm. Ở Việt Nam có câu, treo đầu dê bán thịt cầy là vì thế.


Tôi có sổ tiêm ghi lịch đầy đủ, tôi đi liên tục và đầy đủ đi hỏi thuốc từ khi con tôi 18 tháng tuổi, đến nay cháu đang 20 tháng rưỡi rồi, vẫn chưa được tiêm mũi tổng hợp 4.



Tôi xin hỏi có bố mẹ nào cũng đang tìm thuốc cho con như tôi không ạ, nếu ai biết có thuốc ở đâu mách tôi với. Xin cảm ơn!


Bùi Thu Hà


31 G ngõ Hàng Bột, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội


Điện thoại 0983 343 082


@gmail.com">ha0983343082@gmail.com.