Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bé nhà mình thuộc kiểu khá nhạy da. Mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc những hôm nóng bức, da con rất dễ xuất hiện những vùng mẩn li ti khiến mẹ nhìn thôi cũng thấy thương.
Mình từng nghĩ chỉ cần thay quầ...
Không biết các mẹ có giống mình không chứ bé nhà mình càng lớn càng năng động. Cả ngày chạy tới chạy lui, chơi một lúc là mồ hôi đầy đầu, vùng cổ, lưng cũng ẩm ẩm.
Có những hôm thời tiết nóng, chỉ cần ...
Trước chuyến đi em lo nhất là cảnh con khóc trên máy bay. Đọc trên mạng nhiều bài quá nên càng gần ngày bay càng hồi hộp.
Thực tế thì bé ngoan hơn em tưởng. Em cho con bú lúc máy bay chuẩn bị cất cánh ...
Cuối tuần trước nhà em cho bé đi nghỉ 2 ngày. Em cứ nghĩ mình chuẩn bị kỹ rồi, vậy mà đến nơi mới phát hiện quên bình giữ nhiệt, thiếu khăn sữa và mang thiếu quần áo vì con thay nhiều hơn dự tính.
May ...
Trước khi có con, mỗi lần ra ngoài mình chỉ cần mang điện thoại, ví và chìa khóa là đủ. Nhưng từ ngày làm mẹ thì chiếc túi lúc nào cũng đầy đồ: khăn giấy, bình nước, bánh ăn dặm, quần áo dự phòng... V...
Hành trình chào đón thiên thần nhỏ đến với thế giới luôn mang theo vô vàn cảm xúc thiêng liêng nhưng cũng không kém phần vất vả. Từ những đêm thức trắng dỗ dành con khóc, đến việc tỉ mẩn vắt từng giọt...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dạo này trời nóng, nên mình...