Ai bảo chuyện mẹ cho con cởi truồng chạy nhông nhông chỉ có ở nước ngoài? Xin lỗi chứ ở Việt Nam tôi thấy nhiều.



Hôm qua thấy trên tường nhà các mẹ share hình bà mẹ ăn mặc sành điệu dắt con gái trần truồng đi dạo khắp siêu thị mà tiếc hùi hụi! Tiếc rằng nó không phải là những hình ảnh ở Việt Nam để đủ sức làm nhột dạ các mẹ.



webtretho


Nhưng nói thật, nếu nhìn ở một góc độ nào đó từ câu chuyện này thì nó có nhan nhản ở Việt Nam đấy chứ! Nhiều mẹ vào comment cho rằng chỉ có mẹ tâm thần mới làm vậy. Ừ thì mình xin đồng ý. Chẳng mẹ nào đầu óc tỉnh táo, bình thường lại đem con gái mình mồi nhử cho thiên hạ theo kiểu ấy. Nhưng với mình, đây là câu chuyện thật 100% của bà mẹ tâm thần hay mẹ tỉnh táo chăng nữa thì nó không còn quan trọng nữa rồi. Điều đáng nhìn nhận sau loạt ảnh gây xôn xao dư luận này chính là ý thức của những người làm mẹ về chuyện “cuổng trời” của con ở chốn công cộng. Bên cạnh những người chửi rủi, cũng có những mẹ cho rằng chuyện đó quá bình thường khi con ướt, dây bẩn phải thay đồ. Nhưng xin lỗi, có nhiều cách hơn để thay đồ cho con chứ không phải theo kiểu để con cởi truồng đi nhông nhông như vậy. Thiếu gì các mẹ chu đáo, có con nhỏ hễ đi đâu cũng phải mang theo bộ đồ dự phòng cho con? Có chăng là mẹ chỉ ngụy biện hoặc chẳng hề để tâm những hệ lụy sau đó. Chẳng hạn như bị người khác bắt gặp, chụp ảnh đăng mạng như mẹ này đấy!



Mà mình nói thật chẳng đâu như ở mình. Các mẹ cho con đi bệnh viện, cứ hồn nhiên vạch quần, vạch áo cho con ngồi xè ở gốc cây. Đến khi bảo vệ đuổi đi mới xách dép cho con vào nhà vệ sinh. Còn nữa, như chị hàng xóm trước nhà mình, con gái lớn đã 7 tuổi đầu mà mặc quần xì líp với áo crop top chạy quanh xóm. Nói ra thì chị bảo “đèn nhà ai nấy sáng” nhưng thật, không chỉ không vừa mắt mà mình còn thấy lo cho con bé nhiều hơn. Nhỡ đâu thằng biến thái hay ông già bệnh hoạn nào đó để mắt thì con bị “mần thịt” như chơi. Nói chung, nhiều chuyện để kể và chuyện nào cũng đáng để ngẫm.



Ngày trước, khi chị em mình còn rất nhỏ, chỉ độ 5 - 6 tuổi mẹ mình đã rất để mắt đến chuyện ăn mặc của tụi mình. Cứ hễ mặc đồ không vừa mắt mẹ là bị gọi lại, yêu cầu đi thay đồ ngay. Nhiều lúc nhìn bạn bè tung tăng diện váy ngắn, quần short mình thấy ghét mẹ kinh khủng đến mức chỉ muốn quát lớn “Mẹ là bà phù thủy”. Đến khi mình lớn hơn, một ngày, mẹ gọi ba chị em vào phòng, đưa ra ba bộ đầm với độ dài, ngắn khác nhau rồi bảo tất cả mang vào. Mấy chị em mình mặc vào xong ai cũng khoái chí. Sau đó, mẹ bảo mỗi người hãy tự đánh giá người còn lại xem mặc vậy có đẹp không? Cả ba chị em mình ai cũng khen cái váy ngắn nhất vì chúng đẹp thật. Cứ tưởng mẹ sẽ phật lòng nhưng sau đó mẹ lại nói:



- Vậy từ nay tụi con hãy mặc những gì mình thấy đẹp vì tụi con đã lớn và có quyền ăn mặc theo ý thích.



- Thật không mẹ? – Ba chị em chúng tôi mừng quýnh, đồng thanh hỏi



- Tất nhiên rồi, mẹ đâu thể sống thay cho các con. Nhưng mẹ có điều kiện.



Nói rồi, mẹ tiến nhanh lại, tốc váy chị hai lên (chị là người mang cái váy ngắn nhất) làm chị lòi cả quần xi líp trong. Xong, mẹ đứng đó cười ha hả như đồ bệnh hoạn. Chị đỏ mặt, hét toáng lên (từ nhỏ mẹ đã dạy chị em mình thay đồ riêng):



- Mẹ làm gì kỳ cục vậy?



- Vậy nếu con bị một bạn nam hay một người đàn ông nào đó làm vậy giữa chốn đông người, con sẽ thấy sao? - Mẹ hỏi rất nhẹ nhàng.



Cả ba chị em mình nhìn nhau, không nói nửa lời nhưng ai cũng hiểu bài học mẹ dạy. Từ hôm ấy, mẹ không còn can thiệp chuyện ăn mặc của chị em mình đúng như lời đã nói. Còn chị em mình thì đã đủ lớn từ ngày hôm ấy, ít nhất là trong chuyện ăn mặc của chính mình.



Trở lại với chuyện đang nói, mình thật sự không đồng ý tẹo nào với suy nghĩ của các mẹ cho rằng con còn nhỏ và chuyện cởi truồng không có gì to tát. Nếu mẹ nào đang thực sự có suy nghĩ như vậy thì con cái của mẹ chứ không ai khác phải là người chịu thiệt thòi đấy ạ!



Dù con có là bé gái hay bé trai, là đứa trẻ 2 tuổi hay 12 tuổi, xin các mẹ đừng bao giờ để con cởi truồng trước mặt đông người mà không biết xấu hổ. Vì con, vì những đứa trẻ đang trở thành mồi nhử của những tên biến thái và vì những đứa trẻ đang sống trong sợ hãi vì lạm dụng tình dục mà không dám lên tiếng, xin các mẹ đừng xem đó là chuyện bình thường ở huyện nữa!



webtretho


Hình ảnh chỉ mang tính minh họa




Chỉ ra những loại cây trồng trong nhà có thể khiến trẻ tử vong trong tích tắcCon em bệnh chẳng bao giờ đến bác sĩ mà cũng chẳng uống một viên thuốc nào cả


Gan con sẽ bị chai nếu mẹ chiều chuộng cho ăn trứng thay thịt, rau, cá