Em có hai cháu, một học lớp 3, một học lớp 5. Các con dường như đã hiểu biết được một chút, và càng ngày càng trở nên bướng bỉnh.
Hàng ngày đi làm về lại phải kèm các con học, áp lực công việc, lại áp lực dạy con, làm cho em trở nên càng ngày càng cáu gắt, khó tính. Nhiều khi mắng con xong, lại ngồi khóc vì cảm thấy có lỗi, sao không nhẹ nhàng bảo ban con? Rồi lại hối hận về những gì mình làm, nhưng mình cũng đâu phải không nói nhẹ nhàng với các con,,,, mình đã nói nhẹ nhàng trước khi mình tức giận với chúng, nhưng chúng lại không chịu nghe lời ngay, mà chỉ khi mình mắng chúng mới chịu nghe. Vậy mình nên dùng biện pháp nào để dạy con được tốt hơn? Hoang mang quá các mẹ ah!
Các cụ thường nói "giống lừa ưa nặng" quả đúng không sai. Dạy con mà cứ nuông chiều quá, từ bé sẽ tạo ra thói xấu, lì lợm, và ỉ lại, em thực sự đang cảm thấy stress và hơi bất lực với việc dạy con,,,,
Có mẹ nào giống em không? Các mẹ có cách nào ổn chỉ em với ah!😪😪😪😪😪

