Vì mẹ bỏ lâu không ôn lại bài "Làm Cha Mẹ" nên mẹ đã được các con nhắc nhở rất nhẹ nhàng. Bọn trẻ luôn tạo ra niềm vui bất tận và những bài học "nhỏ nhưng không nhỏ" cho mẹ.


Mấy ngày gần đây, mẹ đem bộ xâu vòng ra cho các bạn chơi. Và vì nó tên là xâu vòng, kèm theo những hình mẫu các chuỗi đeo cổ, nhẫn, vòng tay rất đẹp, nên mẹ nói: "các bạn ơi, mình xâu thành vòng trang sức đẹp nào!".


May sao, hai bạn con vì quá phấn khích, không nghe thấy gợi ý của mẹ, nên chúng đổ ào hộp đồ chơi ra, và bắt đầu chơi theo cách của chúng.


Đầu tiên chúng phân loại. Phân loại theo hình dạng và màu. Rồi sau đó, do số ô trong hộp nhiều ngăn (mẹ gọi là hộp đa năng) không đủ, chúng bắt đầu đổi lại cách phân loại - chúng chỉ phân loại theo màu. Rồi cuối cùng, khi hai bạn đã thành công với việc phân loại, chúng đem đổi vị trí các ô, để màu hồng đậm gần màu hồng nhạt, màu hồng vằn ở giữa hồng nhạt và tím,...


Khi đã cảm thấy tương đối thoả mãn, chúng quay ra xâu hạt và đố nhau quy luật. Chị xâu 4 hạt, rồi tiếp hai hạt nữa, đố em hạt tiếp theo phải màu gì? Và đến hết giờ chơi, chúng chỉ làm được mỗi cái nhẫn đeo chân chị. Nhưng chúng hài lòng bảo nhau: " chị xếp từng ô như vầy rồi, mai mình thích xâu gì cũng được, mình chỉ việc lấy trong ô mình thích, dễ hơn đúng không?" - " Dạ, mai chị Măng xếp con rắn nhé" - " Được thôi, chỉ cần xếp dài ra rồi không khép kín vòng lại. Mai chị sẽ xếp cho em!"


Buổi hôm ấy, mẹ chỉ có một việc quan sát, lắng nghe. Mẹ lại được học lại bài học đầu tiên: làm bạn với con - tôn trọng, không áp đặt của bác Phuongnga Lethi.


Và với mỗi bộ đồ chơi, mẹ tự dặn mình, không bao giờ giới hạn hay đóng khung sự sáng tạo và trí tưởng tượng của con lại. Các bố mẹ ơi, cất cuốn sách hướng dẫn chơi đi nhé. Hãy đưa đồ chơi cho bé, và quan sát con mình.