Thằng bé nhà em cũng đc 14 tháng rồi. Do chuyện gia đình nên từ hồi nó sinh ra tới h em cứ hết vào nam lại ra bắc. Mà cứ mỗi lần di chuyển tới 1 địa phương khác là y như rằng lịch tiêm ở nơi đấy lệch ngày w mình. Có những lúc cố gắng thu xếp đc đúng ngày thì cứ hôm sau định tiêm thì hôm trc thằng bé sốt :| cho nên 14 tháng mà em chỉ mới tiêm đc 2 lần lần đầu tròn 1 tháng và lần sau tròn 4 tháng, mũi bại liệt và viêm gan B :(
Mấy hôm nay canh mãi h nó mới khỏe, em định đưa nó đi tiêm dịch vụ nhưng ở SG em chả biết chỗ nào, lên bv hỏi thì đông đúc chen chúc các cô y tá cứ cáu bẳn nói qua loa rồi chuyển qua ng khác, y tế phường thì kêu phải đúng ngày :(
Mẹ nào ở SG có kinh nghiệm chỉ em cách giải quyết với. Trộm vía thằng bé nhà em hay ốm nên nhỡ ko tiêm phòng nên nó bị thì khổ cả 2 mẹ con, hix.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ con bạn lớn rồi, nên không thuộc dạng tiêm...