Con nhà mình trước đây thường xuyên cắn móng tay lắm, may mà đến khi áp dụng biện pháp mạnh là khẽ mạnh thiệt đau vô tay con thì con sợ và từ bỏ được


Nhà mẹ nào có bé còn thói quen thì hãy bỏ ngay và luôn đi nhé vì nó hoàn toàn có hại các mẹ ạ!


Một người đàn ông ở Anh đã chết vì cơn đau tim bị gây ra bởi thói quen cắn móng tay đó! Ông này
đã cắn móng tay nhiều đến nỗi vùng da xung quanh đầu ngón tay bị thương chảy máu thường xuyên dẫn đến nhiễm trùng.
Việc nhiễm trùng máu đã ảnh hưởng đến tim
khiến ông lên cơn đau tim. Sau 2 tuần điều trị thì ông qua đời.



Ông
đã mất hết cảm giác ở các đầu ngón tay vì thói quen xấu đó,
bị cắt bỏ phần đầu của một ngón tay và được điều trị bằng thuốc kháng sinh sau ca cấp cứu đau tim. Tuy nhiên, ông lại đột ngột qua đời dù cho tình hình sức khỏe có dấu hiệu cải thiện.


Có thể ở VN mình chưa nghe trường hợp này nhưng các mẹ chắc cũng biết đầu ngón tay là nơi tập trung dày đặc các dây thần kinh thế nên hãy nhớ việc này để bảo vệ người thân tránh được các thói quen xấu tưởng chừng như rất nhỏ nhưng lại gây ra hậu quả khôn lường!