Chào cả nhà nhé. Hôm nay tớ mở topic này, các mẹ cùng vào chia sẻ nhé. Chắc ai có con rồi, đều không tránh được những lúc xi trét hay bực mình khủng khiếp với con, các mẹ nhỉ. Đúng là con cái luôn là niềm vui lớn nhất của bố mẹ, nhưng kiểu gì cũng có những giây phút con là cái bực to nhất của mẹ luôn. hi hi. vì thế topic này sẽ là chỗ để chị em mình
chia sẻ về những lúc phát cáu vì con như vậy và cách chúng ta vượt qua điều đó.
Kinh nghiêm được 1 người chia sẻ sẽ giúp đựoc cho nhiều người khác khi gặp những tình huống tương tự. 1 kinh nghiệm nhỏ có thể là cũ với người này nhưng sẽ là mới với người khác, và sẽ rất hữu dụng với các mẹ mới bắt đầu làm mẹ. Nên các mẹ nhiệt tình tham gia để topic thật đông vui và để việc chăm con thành niềm vui của chị em chúng mình nhé.


tặng hoa cả nhà này :