Bé nhà em nay 19th ah, bé đi học rồi, mùa mưa đến rồi mà em cứ lo ngay ngáy, con còn nhỏ quá đi mưa đi gió chắc ốm mất thôi. Từ nhà em đèo bé đi học phải qua cầu nữa, cũng gió lắm ah nên e làm cái top này nhờ các mẹ thông thái có kinh nghiệm cả rồi chia sẻ cho em và những mẹ có con lần đầu đi học mùa mưa như em ah. Ước j mình cũng có ô tô thì đỡ lo nghĩ các mẹ nhỉ ;) ko có nên đành học hỏi kinh nghiệm ah, mong các mẹ chia sẻ.
Hiện tại em có cả xe số và xe tay ga
A.Xe số
1. Ngồi ghế phía trước, cho con đeo khẩu trang mũ áo sẵn sàng mặc áo mưa nhỏ, mẹ mặc áo mưa tiện lợi, sau đó mặc thêm áo mưa cánh dơi trong trùm lên phía trước con để con ko bị tạt mưa. ===>>> nhưng e vẫn lo vì mưa nhỏ thì ok chứ mưa to + gió thì sợ con bị gió lạnh vì ngồi phía trước
2. Ngồi sau: cho con mặc áo mưa, mẹ mặc áo mưa bthuong ko cần áo mưa cánh dơi rồi đeo đai an toàn vào ===> sợ mưa to ướt hết mặt con chảy nước xuống cổ con, và ngồi ngang thì sợ ướt cả 2 chân ướt quần ướt tất lại lạnh vì con còn nhỏ chưa tự biết che chắn lúc bay mũ hoặc tốc áo mưa lên.
B. Xe tay ga
1. Đứng. cho con mặc áo mưa đứng trước rồi trùm cả áo mưa cánh dơi ===> ko an toàn chút nào. nên em chưa dám.hic (vì cả con em còn nhỏ, nếu lớn từ 3- 5 thì đứng xe tay ga ok ah)
2. ngồi ghế trước như xe số====> nhưng e vẫn lo vì mưa nhỏ thì ok chứ mưa to + gió thì sợ con bị gió lạnh vì ngồi phía trước
3. ngồi sau đeo đai như xe số. ====> sợ mưa to ướt hết mặt con chảy nước xuống cổ con, và ngồi ngang thì sợ ướt cả 2 chân ướt quần ướt tất lại lạnh vì con còn nhỏ chưa tự biết che chắn lúc bay mũ hoặc tốc áo mưa lên.
Hiện tại em chưa có kinh nghiệm hay giải pháp nào an toàn và hiệu quả nhất.
Hy vọng các mẹ cùng chia sẻ kinh nghiệm che chắn cho con và cả kinh nghiệm đi xe an toàn nữa để các con iu quý của chúng ta có một mùa đông an toàn ko đau ốm ah. :x:x
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Néu bé nhỏ quá, vẫn có loại...
con mình còn...