Con em được 18 tháng, hai vợ chồng em lại phải đi làm cả ngày, sáng mở mắt là đi làm đến tối mới về đến nhà thì con đã ngủ, nên việc trông con phải nhờ hết vào ông bà. Trước đây thì để con ở nhà yên tâm lắm, vì ông bà dành toàn bộ thời gian cho thằng nhỏ, nhưng cô em chồng cũng vừa sinh con nên mẹ chồng em phải chăm cháu ngoại thành ra con em không ai chăm hết. Cũng thương lắm nhưng đành cho con đi nhà trẻ sớm, trường công thì bé 2 tuổi mới nhận giữ, nhưng do mẹ chồng em có quen 1 cô trong trường nên con em được nhận sớm hơn. Coi như là con cũng có chỗ gửi, chiều về chơi với ông bà và tối ngủ với mẹ, mặc dù con đi nhà trẻ dễ lây bệnh, 1 tháng là bệnh hết nửa tháng rồi nhưng em thấy như vậy cũng tạm ổn.



Nhưng tiếp sau đó là đủ thứ chuyện làm em mệt mỏi quá các mẹ, không biết có mẹ nào gặp trường hợp như em không nữa, do em mới cho con đi trẻ nên thấy rất khó chịu :(



Do là người quen biết với gia đình nhà chồng nên em cũng nể nang lắm, với lại người trông coi con mình nên em cũng quý nữa. Lúc mới gửi con vô em đã mua quà biếu rồi, đến khi đóng tiền ăn hàng tháng em đều biếu thêm cho hai cô trông lớp con em, mỗi cô vài trăm nghìn. Nhưng các mẹ ạ, tính em không thích bị vòi vĩnh, người nào em quý em thương thì tự khắc em sẽ cho gấp bội. Em không thích việc hằng tháng phải cho thêm tiền cô giáo là trách nhiệm của em, có thể có nhiều mẹ sẽ bảo em ích kỷ, keo kiệt với người chăm con mình, nhưng tính em là cái nào ra cái đó. Cũng biết là các cô đồng lương ít ỏi, hai cô phải chăm cho hơn 20 đứa trẻ, mình chăm con mình thôi đã đủ cực và đôi khi cáu rồi nói chi đến 20 đứa, em biết hết chứ, nhưng em không thích cách các cô vòi vĩnh, và tiền phụ huynh cho mỗi tháng là điều bắt buộc, hjx!



Em gửi con em là hồi tháng 2, đến đầu tháng 3 em đóng tiền ăn tháng 3 rồi, em cũng nhớ đến ngày 8-3 nhưng em nghĩ vừa biếu hai cô tiền rồi nên chắc 8-3 không cần biếu tiếp, em nghĩ vậy nên ngày 8-3 sáng đưa thằng con đến lớp không biếu xén gì thêm. Tối đó đi làm về, em bị má chồng em bảo là “Chiều má đón thằng Mít về, cô giáo bảo là hôm nay 8-3 mà mẹ cu Mít không có được một nhành hoa cho hai cô. Thế là má biếu mỗi cô vài trăm nghìn, giờ mày trả tiền lại cho má.” Thật tình là em không thích một chút nào, vì em nghĩ nhà trường đã nhận tiền học phí và đã trả lương cho các cô hàng tháng rồi, còn tiền biếu thêm thì là từ tùy lòng và tùy điều kiện của phụ huynh, các cô đòi hỏi thật là không phải. Em là em nghĩ thế thôi nhưng do cô là người quen của nhà chồng nên em cũng không nói gì, mà cô ấy biết em nể nang má chồng em nên đòi hỏi gì là nói với má chồng về nói lại với em, và em bực lây má chồng em luôn, bà rất hay “ra lệnh” cho em trong những việc như vậy :(



Còn như tháng rồi, em đóng tiền ăn cho con xong và chỉ biếu tiền cho một cô quen biết gia đình, vì cô cũng chăm sóc rất chu đáo cho con em, cô còn lại em không biếu. Thế là tối về nhà, bị má chồng phàn nàn ngay “Sao tháng này không cho tiền cô kia vậy? Chiều má đi đón thằng Mít cô bảo cho thì phải cho cả hai cô, ai lại cho một cô, còn cô kia thì không cho. Thôi, mai mày đưa thằng Mít đến lớp cho luôn cô kia nha.” Trời ơi, phải nói là em phát điên lên í, con mới đi nhà trẻ thôi mà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện rồi, không lẽ em nghỉ làm ở nhà chăm con chứ, tiền quà cáp biếu xén gần bằng tiền ăn mỗi tháng của con em :(



Không biết em suy nghĩ vậy có đúng không, nhiều khi em nghĩ, lương giáo viên mầm non thấp, thôi thì mặc định tiền biếu là “học phí” hằng tháng luôn đi cho nhẹ nhõm, các cô được cải thiện đời sống thì tinh thần cũng vui vẻ và giữ con mình cũng chu đáo hơn. Nhưng em chỉ sợ là làm việc các cô quen đi, rồi khi em không kiếm được tiền nữa thì tiền đâu mà biếu thêm đây :( Khổ quá đấy các mẹ, hay do em mới có con đi học nên suy nghĩ nhiều quá, các mẹ vào chia sẻ với em nha, cảm ơn các mẹ nhiều!





Mẹ Cu Mít