Các mẹ ơi, mọi người cứ nói sau 3 tháng 10 ngày em bé mới hết quấy, nhưng em vừa lo vừa mệt quá rồi. Bé nhà em 2 tuần đầu ngoan lắm, đến tuần thứ 3 thì quấy. Kiểu quấy của bé là khóc, khóc ròng rã như bị đau hay làm sao ấy.Sau đó đỡ hơn, đên mấy ngày hôm nay được hơn 1 tháng lại khóc ròng, không kể ngày đêm. Bé ngủ ít lắm, như hôm nay thức từ 6h sáng đến gần 6h tối, giữa chừng hay ngủ lơ mơ 15-20' lại dậy, dậy thì lại khóc. Bé lại lười ăn, hay ăn vặt được 40-50ml là quay ra khóc, 1 tiếng sau mới lừa lừa lúc bé thiu thiu ngủ mới cho ăn nốt, thường bé chỉ ăn được 60-80ml. Mẹ mệt, con khóc, em lo lắm, không biết sau 3 tháng em bé có hết khóc thật không, có phải chữa trị gì không, khóc nhiều có ảnh hưởng gì đến tính cách sau này không, cứ để bé khóc một lúc rồi mới bế lên dỗ hay chỉ hơi khóc phải bế lên ngay, ngủ ít như vậy có làm sao không. Bao nhiêu lo lắng và thắc mắc, các mẹ thông thái có con qua giai đoạn này rồi giúp em với:Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thế còn việc khi sinh em bé tại bệnh viện , đi từ bệnh viện về nhà
trước...
Bé nhà mình sinh ra được tuần đầu ngủ ngoan, từ tuần thứ 2 đến hết 3 tháng đầu khóc quấy khủng khiếp. Khóc không...