Ku nhà mình 15 tháng rùi, nhưng mà mắc cái bệnh từ nhỏ là cứ ngủ được 1 lúc là giật mình tỉnh dậy khóc ầm lên, khóc không sao dỗ được, hic, vừa khóc vừa lồm cồm bò dậy, khóc 1 lúc rùi nằm xuống tè ra bỉm 1 bãi tướng rùi ngủ tiếp.Pó tay luôn. Hôm nào cũng thế. Như vậy khoảng 1,2 lần lúc mới ngủ vào buổi tối. Hic có bé nào như vậy không? Mà Ku ngủ thì không ngon giấc, đêm đòi ăn sữa mấy lần. Mấy lần mẹ định kệ không cho ăn đêm nữa, nhưng mà nó cứ lăn qua lăn lại ngủ không yên,nó ngủ không yên thì mình cũng không ngủ được, đành chịu thua dậy pha sữa cho ku ăn, 2 lần mồi đêm. Khổ ơi là khổ.


Đọc diễn đàn thấy hình như có người nói là trẻ ngủ không ngon giấc có thể là do thiếu chất, chắc phải cho đi kiểm tra xem thiếu chất ji???Mà ku 15 thang năng khoảng 10 kg rưỡi là có gày lắm đâu... huhu...làm sao cai ăn đêm bây giờ,làm sao cho nó ngủ ngon giấc bây giờ nhỉ???