Bé nhà mình 6 tháng tròn, cân nặng xấp xỉ 8kg, trộm vía khá ngoan (ngày chơi đùa nghịch ngợm, đêm ngủ 1 mình trong cũi chỉ dậy đòi ăn 2-3 lần). Duy chỉ có chuyện ăn uống là vô cùng tệ (mình ko nói quá đâu). Lúc trước ăn sữa đã lười, kể cả sữa mẹ hay sữa công thức. 2-3 tuần nay chuyển sang ăn thêm bột nữa thì càng lười ăn hơn. Đang chơi vui vẻ thấy dấu hiệu chuẩn bị ăn (quàng khăn sữa, bị bế ngửa ra) là khóc toáng lên rồi. Ép thì ngậm chặt miệng, dù cười hay khóc thì cũng mím chặt môi, rồi giãy giụa và cuối cùng là khóc hờn. Lúc đầu bà nội kiên quyết ép bé ăn thì vật vã mãi cũng được lưng bát ăn cơm bột. Nhưng nghe bé khóc tội quá nên từ hôm qua mình đề nghị ko ai ép bé ăn thế nữa sợ thành tâm lí sợ ăn. Mình thực hiện "bữa ăn vui vẻ" nghĩa là để bé ăn tự nguyện, ăn được bao nhiêu cũng được. Nhưng mà thế thì chỉ ăn được khoảng nửa bát nước chấm bột hoặc 60-90ml sữa 1 bữa (2-3 tiếng). Mình nghĩ như vậy là quá ít với tuổi của bé.Mình không biết phải làm thế nào để bé chịu ăn nữa, mà cứ " bữa ăn vui vẻ" mãi kiểu này thì suy dinh dưỡng mất (gần 2 tháng nay vẫn 8 kg rồi). Có mẹ nào có kinh nghiệm điều trị những ca như thế này cho mình xin bí quyết với. Mình cũng thử cho bé ăn đủ cả: váng sữa, sữa chua, hoa quả, bột ngọt, bột mặn (tự nấu, ăn liền đủ hết) nhưng cái gì cũng chỉ được khoảng vài thìa rồi mím chặt môiMình đang định cho bé uống B1, bé mới 8 tháng ko biết có dùng B1 được không các mẹ nhỉ?