Bé gái 4 tuổi chết do rơi từ tầng 8 cao ốc, bài học đắng nghét dành cho cha mẹ
Báo Bình Định ngày 23/10 đưa tin, bé gái N.N.B.T, 4 tuổi đã tử vong do rơi từ cửa sổ tầng 8 xuống ban công tầng 2 tại một tòa cao ốc mới được xây dựng ở phường Ghềng Ráng, TP Quy Nhơn.
Theo thông tin ban đầu thì bố mẹ em T vừa mua một căn hộ tại tầng 8 của tòa cao ốc này, nhà ở chưa lâu, niềm vui chưa trọn vẹn thì xảy ra sự việc đau lòng này :(
Người nhà bé T cho biết, khoảng 7g sáng ngày 23-10, trong lúc bố đi làm sớm còn mẹ thì bận đi mua cháo cho bé nên không có người trông coi bé T.
Bé T. đi ra cửa sổ của căn hộ, sau đó rơi từ tầng 8 xuống ban công tầng 2 của tòa cao ốc và qua đời.
Tòa cao ốc nơi em T. bị té. Ảnh: TTO
Chiều tối ngày 23-10, đông đảo người thân và hàng xóm đến viếng và chia buồn với gia đình bé gái N.N.B.T (4 tuổi) tại nhà nội của em ở phường Đống Đa, TP Qui Nhơn, Bình Định. Cha mẹ em khóc đến cạn nước mắt vì sự sơ suất của mình, hy vọng đây là bài học quý giá dành cho những gia đình sống chung cư, cao ốc hay ở nhà cao tầng.
Hằng năm, tại các bệnh viện Nhi trên cả nước đã tiếp nhận không biết bao nhiêu vụ trẻ em bị chấn thương nặng, hoặc tử vong do rơi từ tầng cao xuống đất. Như trường hợp tại Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), một bé trai khoảng 7-8 tuổi đã bất ngờ rơi từ ban công tầng 10 xuống phía dưới, trúng mái tôn của quán cà phê ở tầng trệt, sự việc này diễn ra vào tháng 8 năm ngoái.
Đứa trẻ ngay sau đó được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương, nặng nhất ở chân và tay.
"Chân bé đập chân vào bàn đá và ghế mây của quán trước khi rơi xuống đất", một nhân chứng kể.
Toà NA4 cao 11 tầng (nơi em bé bị rơi), ban công có tường cao khoảng một mét, nối phía trên là thanh sắt cao chừng 40 cm, không có lưới che chắn.
Em bé rơi từ tầng 10 chung cư bị đa chấn thương. Ảnh: VNE
Và một sự việc đau lòng khác xảy ra vào tháng 11/2015, trong lúc trèo ghế chơi bên cửa sổ chung cư, bé trai 3 tuổi trượt chân ngã nhào từ tầng 3 xuống đất và tử vong.
Theo người nhà bé Kim cho biết, buổi chiều em được người thân đón từ trường mầm non về nhà, tại tầng 3 chung cư Sóng Thần, phường Dĩ An, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Lúc này, bố mẹ chưa đi làm về nên bé chơi với người dì. Trong lúc người dì quay lưng làm công việc thì bé Kim bắc ghế chồm ra cửa sổ (không có khung sắt bảo vệ). Không may chiếc ghế bị đổ, bé văng ra khỏi cửa sổ rơi xuống đất, nằm bất động trên vũng máu.
Nhiều người dân sống ở chung cư đã nhanh chóng đưa bé vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Dù được các bác sĩ ra sức cứu chữa nhưng bé đã không qua khỏi vì thương tích quá nặng. Tại bệnh viện, bố mẹ và rất đông người thân của cháu bé đau đớn gào khóc thảm thiết gọi tên con khiến ai chứng kiến cũng thương xót.
Bé trai ba tuổi trong lúc đang chơi bên cửa sổ thì bị té ghế, rơi từ tầng 3 chung cư. Ảnh: Báo Giao Thông
Vì vậy, các bậc cha mẹ nên hết sức chú ý khi ở nhà cao tầng hay chung cư nhé!
- Ban công nên có rào chắn, đảm bảo khoảng cách các mắc lưới em bé không thể thò đầu hay nhoài cơ thể ra bên ngoài được, vì trẻ em rất hiếu động và tò mò.
- Cửa sổ nhà luôn đảm bảo khóa chặt, trẻ em không thể tự mở ra được.
- Lối lên cầu thang nên làm cửa để trẻ em không tự ý đi lên đi xuống cầu thành khi không có mặt người lớn.
- Không bao giờ để trẻ em ở nhà một mình hoặc không để bé tự đi lên tầng trên mà không có người lớn đi cùng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1