Chào các mẹ, các mẹ đã gặp tình huống này chưa ạ. Bé nhà em được 2 tuổi đi trẻ được 2 hôm nay rồi nhưng hôm nào đến lớp bé cũng khóc.


Bé nói là sợ cô, cô mắng, đánh đít. Hôm nay là hôm thứ hai, mẹ đến đón con, thấy con khóc quá mà xót. Cô đưa vào tay mẹ 1 cái túi bóng to nói là chăn, con chớ ra mẹ mang về giặt. Không biết là chăn ở lớp của con thì cô giặt hay mẹ phải giặt nhỉ?


Các mẹ thông thái cho em ý kiến với ạ, em chưa gặp tình huống này nên vẫn đang thấy khó hiểu ạ


P/S: con em đi trường học công nên việc này là hiển nhiên đúng không ạ?