Tìm được quán xôi vệ sinh và ngon ở Sài Gòn nè các mẹ!
Nhà mình vừa phát hiện 1 quán chuyên bán xôi mà phần lớn là xôi mặn rất ngon và giá phải chăng. Đó giờ quả thật không thích ăn xôi mặn, vậy mà bữa rồi thấy quán mới mở nhìn bắt mắt, lịch sự nên vào ăn thử thì mê luôn, cái này mà ăn sáng thì còn no hơn ăn cơm và tất nhiên bổ dưỡng hơn bánh mì. Hạt nếp ở đây thơm và dẻo, nguyên liệu gia đình làm nên sạch và hợp khẩu vị lắm, do mới mở nên họ bán nới tay, hộp xôi có 13.000 mà nhìn đầy ấp. Trước đó có lần mua hộp xôi gà xé cho OX mà muốn khóc, 1 cục xôi, 2, 3 miếng gà nát, 2 cộng đồ chua và 1 khoanh dưa leo, không biết ăn thế nào luôn mà giá tới 22.000 ( tiệm ở ngay đường Lê Văn Sỹ đối diện New Chợ ), từ đó mình dị ứng xôi mặn, nhưng giờ thì thích chỗ mới này. Ở đó có xôi gà xé, xôi mặn truyền thống và xôi đùi gà, cánh gà chiên nước mắm, nêm nếm rất ngon, ngoài ra xôi ngọt có món xôi nếp than gói trong bánh tráng, ăn với đậu xanh, muối mè cũng khá OK, giá chỉ có 8.000.
Địa chì quán nè: Xôi Mợ Tư. 442C, CMT8, P11, Q3 ( ngay ngã 3 Trần Văn Đang CMT8 ), quán màu cam rất dễ nhận diện.