Chào các mẹ, tình hình là em ở Đà Nẵng mới chuyển vào Hồ Chí Minh đi làm được nữa năm rùi. ở Đà Nẵng là vùng biển nên ăn hải sản rất tươi ngon, sáng sớm mình chạy xe ra biển là mua được nhiều hải sản của mấy chú ngư dân vừa kéo lưới lên, có con còn sống luôn đấy các mẹ ak. Như cá nục về hấp ăn bánh tráng kèm rau muốn ngon ơi là ngon, kể đến đây thèm quá :((:((


Còn ở HCM mình không biết mua hải sản ở đâu cho tươi ngon cả, mua cá ngoài chợ về ăn chẳng có vị ngọt mà thịt nghe có mùi nữa, khi hấp thì thấy toàn là bọt bẩn không, nấu xong mà chẳng dám ăn. Vì vậy mà gần mấy tháng nay mình không có ăn cá, cứ thịt heo, thịt bò trứng gà ăn miết cũng chán.


Nhà mẹ nào hay ăn hải sản, biết chỗ nào có hải sản tươi ngon, sạch không bảo quản bằng ure giới thiệu cho mình với, mình cảm ơn các mẹ nhiều ạ.