Ngày trước (cách đây 2 năm) mình thấy ăn bò sốt vang ở đây khá ngon, sáng nay 2vc ăn ở đó, mà hãi quá, từ giờ cạch luôn. Cả bát đc duy nhất 1 miếng thịt nạc, còn lại toàn mỡ và bạc nhạc bèo nhèo, lại nhạt nên thấy tanh tanh, sữa đậu nành thì cho thêm mấy miếng tào phớ to bổ chảng dầy bự... 52k/2 suất thà rằng ăn cái bánh mì ko còn ngon hơn, ăn đc 1 tí xong mà chỉ muốn móc họng cho ra hết thôi, bi h nghĩ lại vần còn thấy kinh!


Lâu rồi e ko ăn ở chỗ Thái Thịnh, ko bít chỗ này có đi xuống giống ở đây ko nhỉ?!