Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em ở trong làng Sái cơ chị ơi, 4 năm có hội rước 1 lần đấy. Vui cực luôn. Nhưng mà có việc thì em mới về quê, vì họ... Xem thêm
Ui, thế à? Chị muốn lên đó ăn thử lắm mà xa quá, CQ chị tận Minh Khai. Cuối tuần chị ấy lại ko bán hàng hả em? thèm quá... Xem thêm
Thông báo các mẹ ơi ! Hôm nọ em hỏi, chị bán hàng có nói là bán bánh lá từ giờ đến cuối năm thôi, sang năm chắc không bán... Xem thêm
Mình đi lễ phủ thấy họ bán bánh đó rất nhiều,thi thoảng cũng mua về cho mẹ chồng ăn vì bà thích các loại bánh dân dã. Họ gọi là... Xem thêm
Nếu theo đúng như các mẹ tả thì cũng có thể đây là bánh tẻ ? Họ cũng có dịch vụ đưa hàng miễn phí hả bạn ?bạn cho... Xem thêm
Hí hí, cô bán hàng này sành điệu lắm ý. Nhưng mẹ nào ra ăn cứ bảo ở wtt thế nào cũng được giảm giá, ke ke.
Đúng 4:30 hôm nay mới qua đó được, chỉ còn đống lá nên chưa được thưởng thức, tớ lại phải mai phục hôm khác để thử mới được, nghe mẹ... Xem thêm
Cái bánh lá ở PPT thì chẳng có mộc nhĩ chị ah. Em thấy chị bán hàng bảo là cũng phải khá kỳ công, phải căn h chuẩn để luộc... Xem thêm
Ấy ăn bánh lá ở đây thế. Làng nhà chồng tớ cách Chùa Hương khoảng 20km cơ (Phú Xuyên), gần sông Hồng ấy. Đến Tết mẹ chồng tớ làm bánh,... Xem thêm
Ôi!em cũng thích bánh lá lắm.Nhưng mà em được ăn ở Hà Tây cơ:Drooling:
Quê em (Thanh Hóa) thì bánh lá đồng nghĩa với bánh giò nhưng chắc bánh hơn một chút
Brownie nổi bật với kết cấu đặc hơn bánh bông lan và hương vị chocolate đậm đà. Tùy công thức, Brownie có thể mềm ẩm hoặc hơi giòn ở lớp vỏ, tạo nên trải nghiệm rất riêng khi thưởng thức.
Tại Éclair &a...
Khi bắt đầu hành trình khám phá những vùng đất mới, nỗi lo lớn nhất của các tín đồ xê dịch chính là việc mất kết nối mạng. Sự ra đời của eSIM mạng (eSIM data) đã tạo nên một cuộc cách mạng, thay thế h...
Nếu bạn đang tìm Địa Chỉ Mua RP7 Chính Hãng Số Lượng Lớn Uy Tín để phục vụ kinh doanh, thi công hoặc sử dụng trong nhà máy, xưởng sản xuất thì việc lựa chọn đơn vị phân phối đáng tin cậy là yếu tố rất...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
------------- Thà nhịn đói chứ không nhịn nói.
Em thấy vụ...
Ấy ăn bánh lá ở đây thế.
Làng nhà chồng tớ cách Chùa Hương khoảng 20km...
Bánh lá mà dài dài còn gọi là bánh răng bừa chứ...