HCM - Nho xanh không hạt và nho đỏ bán ngoài đường...
Các mẹ ơi, dạo này trên đường đi làm về mình cứ thấy có nhiều xe đẩy bán nho xanh (không hạt) và nho đỏ.
Mình chả biết chất lượng thế nào nên chẳng dám mua ăn.
Nhưng thấy nho xanh thì rất là ngon, lại không có hạt :Drooling:, ngồi lướt web tretho mà nhai nhóp nhép chắc thích lắm :Smiling: ... nhưng không dám mua thử... hic hic.
Còn nho đỏ mà cứ thấy ghi bảng là Nho Mỹ thì mình nghi lắm, chắc là hàng "made in Mao Trạch Đông" rồi...
Chẳng thấy báo chí nào đăng, các mẹ nào biết về chất lượng thì tư vấn cho mình với nhé...
Trái cây thì thuốc bảo quản, cá thì phân ure, heo thì thuốc tăng trưởng, rau thì thuốc tăng trưởng siêu tốc,thuốc bv thực vât....Túm lại phải ăn cái gì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hehe, chuối chưa chắc an toàn bạn ạ....
hic đọc xong choáng ngợp, càng đọc cáng chán thực phẩm bây...