Vì bận rộn với công việc nên cũng lâu rồi cả gia đình em không có dịp cùng nhau đi chơi, ăn uống làm cho Suboy nhà mình rất buồn, 2 vợ chồng suốt ngày bị nỗi lo cơm áo gạo tiền ám ảnh mà quên mất nhiệm vụ chăm sóc tinh thần cho nhóc rất buồn nên 2 vợ chồng quyết định cuối tuần này sẽ dành nguyên buổi chiều tối để đưa nhóc đi ăn uống, vui chơi thật thoải mái. Em sự kiến sẽ cùng nhóc và ông xã đi ăn uống rồi đi chơi, xem phim gì đó. Xin các mẹ cho ý kiến để em và gia đình có một buổi tối thật ý nghĩa và đáng nhớ, đặc biệt là với nhóc Suboy nhà em.